Giòn rụm mâm BÁNH GÀ siêu thơm mùi sả ngay phố Duy Tân
Chiều chiều gió mùa về mà tự dưng thèm đồ ăn vặt, bạn hẹn ở chỗ nó làm để đi ăn mà rồi lớ ngớ thế nào vớ được quán bánh gà ổn phết!

Tên quán nghe lạ lạ hay hay mà cũng tìm khá mỏi mắt, mọi người để ý đối diện 73 Cốm Vòng là thấy.


Vì là bánh gà được làm sẵn rồi nên chỉ có đem từ tủ lạnh ra chiên thôi.


Bọn mình gọi 6 chiếc, no lặc lè luôn. Vỏ bánh giòn rụm, rán xong được đặt vào giấy thấm dầu nên ăn không hề bị ngấy mỡ.

Một chiếc về cơ bản cũng khá to, dày nhân, toàn thấy thớ gà không, nên rất chắc thịt, không hề bị bột.

Nhân bánh tươi, thơm sả, nhưng mình thấy thiếu chút gia vị tiêu cho thơm thịt hơn và dậy vị hơn.

Chấm chút tương cà với mayonaise là chuẩn vị luôn này!

Túm lại là khá ưng, một chiếc 7.000 cũng là hợp lý, tuy nhiên thì với mình thì hơi nhạt nên nếu được tẩm ướp thêm gia vị thì càng ngon!


