Giòn rụm " Bánh Tráng Nướng " nóng hổi thơm nức khu phố Tạ Quang Bửu
Hôm nay lượn lờ quanh khu phố sinh viên Tạ Quang Bửu mình phát hiện ra hàng bánh tráng nướng mới toanh trên con phố, thấy cửa hàng to đẹp nên liền ghé vào ăn thử, ghim ngay cho mọi người nè.

Bánh siêu nhiều các loại topping trông hấp dẫn lắm lun.

Quán to đùng giữa dọc các hàng ăn của phố. Chỗ ngoài thoải mái thoáng mát lắm nhé.



Đầy đủ các topping cho vào bánh nè.


Bánh ở đây giòm rụm ngon, vừa miệng lắm, nhưng giá chơi chát chút xíu.

Bánh tráng siêu đặt biệt full topping, ngô, pho mai, xúc xích, bò khô, heo khô, gà khô, tép,....


Còn đây là bánh tráng nướng bò pho mai này, mà hơi ít bò ý.

Đặc biệt ở đây pho mai là loại mozzarella ở trong pizaa ý chứ không phải pho mai bò cười như các quán khác.

Trứng cút nướng có một chút ngô, pho mai và bò khô thui, mình thấy chưa được đặc sắc lắm.

Bù lại trứng được nướng vừa tới, mềm xốp lắm, ngậy ngậy.


Mình có chụp lại menu cho các bạn tham khảo nè, rất nhiều đồ ăn vặt tha hồ lựa chọn lun nhé.

Chúc các bạn ngon miệng ^^.


