Giòn ngon lạ miệng với xe bánh mì bò nướng sốt rượu vang ở Sài Gòn
Hôm nay trên đường đi làm vô tình thấy 1 xe bánh mì lạ lạ nên tấp vào mua ăn thử, cái tên nghe khá là sang chảnh nha: 'bánh mì bò nướng sốt rượu vang'


Tuy vậy nhưng giá khá là bình dân phù hợp túi tiền sinh viên nhé mấy bạn.

Xe bánh mì này nằm ở gần đường ray xe lửa trên đường Lê Văn Sỹ, đoạn ngã 4 cắt với Huỳnh Văn Bánh nè, sáng chị bán từ 7h-10h là dẹp, xong chiều tầm 3h bán đến 7h tối.


Bánh mì được phết đều major, tương ớt và tương cà nè.


Thịt bò nhà nướng sẵn rồi để chung với sốt trong 1 cái thau inox, mùi bò rất thơm, thịt ngọt mềm và sốt đặc đặc nhìn hấp dẫn lắm. Thịt được cho vào bánh mì và cắt miếng vừa ăn

Bánh mì này ăn kèm với dưa chua đơn giản .

Sau đó chị cho vào lò nướng cho nóng giòn


Một ổ bánh mì là 20k nhé, ai thích ăn nhiều thịt nhiều sốt như mình thì gọi ổ 25k hen, món này nên ăn liền mới ngon, bánh mì cắn vào nóng giòn, vào trong thịt mềm ngọt, sốt lạ lạ chua chua, cắn đến đâu sốt xịt ra tới đó ăn ghiền luôn.
Nói chung bánh mì ở đây ăn lạ miệng, thịt bò xịn nên giá này theo mình là rẻ, chắc chắn sẽ quay lại, mách nhỏ 1 chút do nhiều sốt nên bánh mì dễ bị ẻo nha, nên ăn liền đừng để lâu quá , các bạn nên mua ăn thử trãi nghiệm nè, chúc các bạn ngon miệng nhé.


