Giới trẻ Hà Thành phát cuồng với bánh Cheese Tart nổi tiếng Nhật Bản
Dạo gần đây cả Hà Nội truyền tai nhau món bánh cheese tart của Pablo- thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản với hơn 70 cửa hàng, nay đã mở cửa hàng đầu tiên tại thủ đô Hà Nội nè.
Cửa hàng khai trương từ hôm 27/10 cơ, nhưng mãi đến hôm nay mình mới có thời gian để ra đây thưởng thức món bánh dễ gây 'tổn thương' ví tiền này ^^
Địa chỉ tại số 1A Hai Bà Trưng, ngay đầu ngã tư luôn nên rất dễ nhìn thấy.
Quán có 3 tầng, không gian hiện đại lắm, đã vậy nhân viên đông cực kì, vừa bước vào quán tất cả nhân viên cúi chào rõ to, ra về cũng vậy.
Hôm đó mình đi 2 người nên gọi 2 bánh tart mini, 2 đồ uống và 1 phần bánh tart phomai đặc biệt.
Bánh tart mini hôm đó mình gọi vị socola và phomai. Miếng bánh khá nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay.
Tart phomai có giá 58k/c, vỏ bánh giòn rụm, đặc biệt phần bánh phomai bên trong, thực sự không có từ nào lột tả được độ ngon của nó.
Thơm nức mùi phomai, đã vậy lại còn béo ngậy cực kì, nếu khi ăn ai mà để ý kĩ sẽ thấy có vị chua nhè nhẹ lạ miệng lắm ạ.
Còn về bánh tart socola - 62k cũng ngon không kém, phần bánh bên trong ẩm ướt, mềm lắm mà hương vị của socola lại rất đậm đà.
Ai mà là fan của socola thì không nên bỏ qua nha.
Bánh tart phomai đặc biệt này là mình ưng ý nhất nhất luôn. Hay vì đặc biệt hơn tart phomai thường nên vị béo ngậy của bánh cũng hơn nhỉ.
Nếu bánh kia có vị hơi chua nhẹ thì loại đặc biệt này mình cảm nhận thì không hề có, mà rất đậm vị phomai, đã vậy lại có chút vị đắng nhẹ của lớp caramen giòn tan phía trên, đúng là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.
Ngoài ra đồ uống ở đây cũng rất ngon, 2 loại nước mình gọi đều có vị thơm và béo ngậy đặc trưng.

Sinh tố xoài có giá 78k.
Trà xanh latte 58k.


Nói chung về tổng thể đây là loại bánh rất đáng để ăn đấy ạ. Tuy giá cả có hơi cao, nhưng tiền nào của nấy, các bạn sẽ không bị thất vọng đâu nha ^^


