Giây phút thư giãn ấm lòng dưới trời mưa se se lạnh ở Sài Gòn
Sài Gòn sắp bước vào thời điểm mưa triền miên luôn rồi mà mỗi lần như thế cơ thể rất dễ bị cảm lạnh lắm luôn. Anh ấy cũng tâm lý hết sức kéo ngay vào quán Tea Time làm 1 bình trà cho ấm.
Có điều khi vào quán thì thấy quán Tea Time này để cửa mở 24/24 nha mọi người.
Tea Time
Địa chỉ: 822 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10.
(Ngay bên cạnh ĐH Ngoai ngữ - Tin học 'HUFLIT')
Giờ mở cửa 24/24

1 món trà chỉ dành được cho 1 người uống thôi, tầm 3-4 tách trà tùy theo lượng trà rót ra tách. Trên mỗi tách sẽ để đĩa đựng các loại táo tàu, táo đỏ, nhãn nhục dùng cho vào trà để gia tăng độ thơm cũng như độ ngọt thanh tự nhiên của trà.


Kèm theo đó là 1 Jug nước đường được đặt trong tách trà.

Rót trà nóng ra để thưởng thức thôi.

Thêm táo, nhãn nhục vào để gia tăng hương vị, muốn uống trà ngọt thì thêm nước đường theo khẩu vị. Cũng có người cho hết toàn bộ táo khô vào trong tách sau đó cứ rót trà vào rồi uống nhưng mình thì thích hưởng thụ hương vị từng chút một nên chỉ chia làm 3 phần nhỏ để uống thôi.
Nếu nhớ không lầm quán chỉ có 2 loại trà nóng thôi nên mỗi đứa kêu 1 loại để trải nghiệm hương vị ấy.

Trà táo quế (nóng) 38k
Với bạn nào hảo ngọt thì chọn trà này cực chuẩn, hương vị trà thơm mùi táo cùng quế hòa quyện tạo cảm giác tươi mới, ngọt ngào. Bên trong có thể thấy các lát quế cùng gói trà túi lọc bên trong ấm.

Trà sả gừng (nóng) 38k
Đối với mình giải cảm chỉ có trà sả gừng là tốt nhất vì cả 2 thành phần đều có tính ấm nên uống rất dễ chịu và thơm cực kì. Hương vị tự nhiên là phần mình quan tâm nhất nên cực kết món trà này.

Vậy đó 2 ấm trà sưởi ấm 2 con người dưới trời mưa se lạnh là điều tuyệt nhất trong lúc này. Ai đang mệt thì uống trà cũng rất tốt nha vừa thư giãn vừa giải cảm.
Đánh giá: quán đông nên khó tìm chỗ ngồi thoải mái. Nhân viên lịch sự. Giá cả phải chăng.


