Giáng sinh Đà Lạt
Đi ĐL t12 mới cảm nhận được cái lạnh rõ rệt. Ban ngày trời không nắng, mặc hẳn 2 cái áo khoác mà gió vẫn lùa run cầm cập thế là tấp vào ga ĐL vừa có view sống ảo vừa có quán The Choco tìm thức uống nóng nóng uống cho ấm người. Vào order một ly socola trứng nóng và order thêm phần bánh nhỏ nhâm nhi để thưởng thức đúng món đặc trưng mà tên quán đã thể hiện. Đi kèm ly cacao là 2 viên marshmallow nhỏ nhỏ xinh xinh. Về vị thì không chê vào đâu được, socola đắng đắng, trứng hơi beo béo hoà với kẹo dẻo tan trong ly tạo vị ngọt. Bánh thì mềm và ngọt dịu chứ không gắt cổ.
người yêu thích


