Giản dị mà thân quen mâm cơm mẹ nấu giữa lòng Hà Nội
Lâu lâu thèm ăn cơm nhà nấu quá mà lại ở xa nên mình đi hỏi mấy người quen coi có chỗ nào ưng ý không, cuối cùng cũng có một địa điểm vừa ý lắm luôn nè.

Bánh Tráng Cô Tú
Địa chỉ: 18 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 10h30 - 22h
Hotline: 098 669 63 95
Facebook: https://www.facebook.com/banhtrangtroncotu

Quán này nằm ở số 18 Tô Hiệu nha mọi người, gần ngã ba giao giữa Tô Hiệu với Hoàng Quốc Việt nha.


Không gian tầng 1 được bố trí cũng có sự đầu tư so với hình ảnh một quán cơm nhà làm phải không ạ.


Menu được dán ngay trên tường luôn nè, menu sẽ thay đổi theo từng bữa nha, đúng chất đi chợ hàng ngày mua gì nấu đấy. Ngoài các món chính là cơm nhà nấu thì quán còn có hoa quả, rau câu tráng miệng theo từng ngày.


Không gian tầng 2 cũng vẫn có sự đầu tư để trông sạch sẽ, gọn gàng và chỉn chu hơn.

Đương nhiên là mình cũng thỏa công đi đến ăn nè.

Mâm cơm chuẩn nhà làm luôn, nhìn mà yêu thế chứ.

Món gà rang gừng quen thuộc nè, bê lên bàn mà đã thấy mùi thơm của gừng rồi cái mùi hương đậm đà đặc trưng rồi ấy.

Thịt gà thấm đẫm vị nước mắm, gia vị nêm nếm, cháy nhè nhẹ nên cứ gọi là đậm đà, ngọt thịt mà ai ăn cũng quen miệng.

Bò cuộn ớt chuông nhìn có vẻ là lạ nhỉ?

Thịt bò dai dai, thêm vị tươi của ớt chuông, tưởng là lạ mà lại thấy quen quen, chắc bình thường mình chỉ xào thịt bò với rau củ chứ chưa cuộn lại thế này bao giờ.

Nem con tôm trông hay hay, lạ mắt mà ăn thì bùi bùi, ngọt miệng, khá ổn đó ạ.

Đậu sốt cà chua mặn mà, ngọt ngọt ai cũng quen, mà ăn thì tốn cơm kinh khủng.

Thêm đĩa rau luộc ngọt, mát là vừa vặn bữa ăn.

Đã có canh mùng tơi với mướp,

Thì phải có thêm cà muối nữa mới chuẩn bài phải không nào. Cà nén giòn tan, nhai cứ rồm rộp luôn ý.

Cơm của quán tùy mọi người gọi món nha, như bàn này chúng mình ăn tính ra vào khoảng hơn 40k/người là đầy đủ tất cả các món ý.

Quán có cả mì trộn, phở trộn ship tận nơi như này nè, nếu mọi người thích có thể thử hương vị xem sao nha, mình mua về thấy cũng ổn áp, vừa vặn lắm đó.

Được bữa cơm ưng quá nên lâu lâu lười nấu thì cũng xin là ghé lại nhiều lần ^^


