Giải tỏa cơn khát với tiệm nước mía ngon nhất Sài Gòn
Xe nước mía này rất nổi tiếng, ở các quận gần xa đều biết đến :D Hễ mỗi lần thèm nước mía là mình lại cuốc xe từ Q.10 qua đây để uống cho đã :3
Uống tại chỗ: 8k
Ly mang đi: 10k

Chỉ là nước mía hoy mà khách đông tới xếp hàng chờ mua luôn đó ạ :O Bên ngoài còn 1 dãy xe chờ đợi kẹt lối đi luôn -_-

Mía tươi mới toanh à nha sắp xếp gọn gàng, được bảo quản trong tủ sạch sẽ không hề thấy ruồi nhặn vo ve các kiểu (y)

Đây chính là điều ĐẶC BIỆT làm nên danh tiếng của tiệm nước mía này :3 Thay vì dùng tắc để ép nước mía, thì ở đây dùng quýt đó ạ :D

Nước mía ép với quýt thơm cực kì (y) Ngon hơn hẳn so với ép tắc, uống cảm giác thanh mát tận cùng luôn đó ạ :3 Độ ngọt dịu không hề gắt họng, ép bằng máy thủ công mà không hề có cợn hay bã mía (y) Uống tới đâu mát người tới đó ;) Còn 1 điều nữa là cực kì ít đá vậy mới phê chớ ^_^ Mấy chỗ khác toàn là đá uống cái rột hết trơn hông đã gì hết :P

Quất 2 ly mới đã thèm nè!


