Giải Nhiệt Ngày Nắng Nóng Bằng Ly Trà Sữa Mát Lạnh
Người ta sống bằng thức ăn, còn tui thì sống bằng trà sữa. Cả ngày không cần ăn, chỉ cần nạp trà sữa thôi cũng sống được nữa, gì chứ trà sữa nạp bao nhiêu cũng hết. Có mấy chế nào giống tui hông =)). Mà được cái nhà ở ngay khu trung tâm nữa, khỏi cần đi đâu xa chỉ cần bước vài bước là đã thấy quán trà sữa trước mặt rồi, không uống cũng uổng =)). Nói chứ cũng khổ tâm với tốn kém lắm chứ bộ, cứ quán trà sữa nào mới mọc lên cũng mò mặt đi hết trơn, không chừa quán nào!

TOCOTOCO
Địa chỉ: 83 Nguyễn Thái Học - P. Phạm Ngũ Lão - Q.1
Thời gian: 08:00 - 23:00
Hotline: 1900636936
Fanpage: https://www.facebook.com/tocotocosaigon/

Hồng Trà Việt Quất (L)

Ô Long Thái Cực (L)

Trà ô long ở Tocotoco vị nhẹ, nhạt nhạt dễ uống nè, còn có trân châu trắng và trân châu thường dai dai, nhai cực đã!

Trà Sữa Panda (L)

Cá nhân mình thấy trà sữa panda hơi ngọt, chắc lần sau phải dặn 50% đường thôi, nhưng bù lại trân châu sợi ăn rất ngon, càng ăn càng thích.

Trà Sữa Vị Hoa Nhài (M)

Trà sữa thoang thoảng vị hoa nhài uống khá lạ, bạn mình uống trân châu hoài thấy hơi ngán nên đổi sang order thạch sương sáo, uống cũng rất ngon!

Trà Xanh Kem Cheese (M)

Ly này vị trà hơi đậm, bạn nào uống không quen dễ bị say trà lắm ý. Mình thì thích vị trà đậm như vậy, kết hợp với lớp kem cheese béo béo mặn mặn có phủ 1 lớp mỏng bột trà xanh bên trên thơm lừng. Ngon tuyệt cú mèo!




Hôm mình đi là ngồi chi nhánh bên Nguyễn Thái Học, không gian bên đây rộng rãi, thoải mái nhưng ngồi ban ngày hơi chói, phải kéo rèm xuống, buổi tối thì view nhìn từ trên cao xuống khá đẹp.


