Giải nhiệt hè nóng bằng chè kem ý lạ miệng trong phố cổ
Mình mới khai quật được một món chè mùa hè khá lạ mà lần đầu được thưởng thức.
Hàng chè này khá có tiếng trên phố cổ đấy ạ.
Nằm sát chợ Đồng Xuân nên cực kì dễ tìm thôi nha.
Quầy nguyên liệu chè ngoài cửa với vô vàn các loại topping đã đủ cho mình hoa mắt rồi.
Ở đây có những món chè khá lạ mà lần đầu mình được ăn.
Chè kem Ý, nghe tên cũng thấy ngay sự lạ lẫm rồi.
Nổi bật nhất là 2 viên kem Ý bên cạnh topping sương sa hạt lựu. Lạnh tê tê miệng, vị kem rất bắt vị, nhưng đừng để kem chảy nha, sẽ ngọt lắm đó.
Chè Xoan kem dừa cũng phối kem tươi với trân sương sa hạt lựu và nước cốt dừa.
Kem dừa thơm, béo béo ngậy ngậy, thêm lạc rang càng dễ ăn, bon miệng nữa kìa. Cũng là một món kem không nên để chảy nếu bạn không muốn ăn ngọt nha.
Món caramen thập cẩm khá quen thuộc thì ở đây lạ hơn chút vì sương sa hạt lựu và trân châu khá bon miệng.
Béo, bùi ngậy, thơm thơm mà không bị ngọt quá đâu nha, hoa quả thì tươi rói nên càng đáng ăn trong mùa hè nóng nực.
20k - 30k cho các món chè lạ miệng, giải nhiệt thì cũng đáng thử đó chứ cả nhà ^^