Giải ngấy ngày Tết với quán BÚN RIÊU TÓP MỠ mở XUYÊN TẾT "SIÊU ĐỈNH" trên phố HÀNG CÓT
Những ngày cận Tết, lang thang trong chợ hoa Hàng Lược mình và bố có ghé vào quán bún riêu nho nhỏ nằm ngay ở đầu Hàng Cót. Giới thiệu cho các bạn quán bún riêu tóp mỡ mở xuyên Tết để cùng nhau tới thưởng thức nha. <3 

Quán nằm ở số 15 Hàng Cót gần chợ hoa Hàng Lược nên dễ tìm lắm ấy. Mình có hỏi cô chủ quán thì cô bảo mùng 2 Tết là cô mở bán lại rồi vì đầu năm mọi người ăn bún riêu đông lắm.

Có nhiều topping lắm nè.

Mình gọi 2 bát bún riêu đầy đủ, gồm giò tai, trứng vịt lộn, mọc giòn và đỉnh cao nhất phải kể đến tóp mỡ ở đây. Tóp mỡ còn nguyên cả miếng thịt nạc nữa, tóp thơm và giòn. Ực ực giờ nhắc đến vẫn còn thèm.

Nước dùng thơm vừa miệng lắm, riêu cua ăn thật chứ không phải độn đậu phụ đâu.

Miếng giò tai giòn sần sật.

Trứng vịt lộn non và mềm lắm, có điều là trứng cô để cả quả ở trong nồi nước dùng nên mình không có ưng lắm.

Điều đặc biệt là ở đây có viên mọc rất thơm và lạ.

Tóp mỡ ăn ngon ngậy nhưng hơi ít nữa.

Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ nhé. ^^


