Giá mềm cho ai ghiền phá lấu
Phá lấu chỗ này khá có tiếng ở quận 11 vì ngoài phá lấu khá ngon ra còn có cả chim cút, phô mai que, há cảo, bánh flan, yogurt, all in one. Tuy vậy người ta vẫn nhớ đến há cảo và phá lấu bò ở đây nhiều hơn.

Quán nho nhỏ thôi.

1 dĩa há cảo, 1 tô mỳ phá lấu, 2 chén kem.

Kèm theo loại nước chấm của quán luôn nè.

Phá lấu bò đậm đà, mì là loại mì gói nhưng lòng bò được làm rất bắt.

Há cảo viên to, 1 dĩa được 5 6 miếng, giòn dai và bình thường.

Nồi phá lấu bò thần thánh siêu thơm, đi ngang muốn ghé ăn ngay!

Chim cút chiên bơ thì đậm ngọt, chấm muối tiêu chanh sẽ ngon.
Nhận xét: Ngon nhất là phá lấu bò, nước phá lấu rất vừa miệng luôn. Các món khác là ăn vặt kèm theo nhưng chế biến cũng ngon. Hơi ồn vì học sinh sinh viên đến đây ăn là nhiều.


