⛰⛰⛰GIA LAI-20 NGÀY XANH

Thật ra đây không phải lần đầu tiên mình về Gia Lai vì mọi năm mình vẫn về vào dịp Tết hằng năm, nhưng đây là lần đầu tiên mình gác lại cv và về cái đất nước nhỏ bé đáng yêu này chỉ để có 20 ngày “xanh”. Ăn xanh-uống xanh-sống xanh,Không internet và MXH không có không khí ồn ào, áp lực công việc. -khởi hành ở tphcm 4h sáng một xe hai người thêm một ít đồ đạc và lên đường, lúc mình đi trời khá đẹp chỉ gặp mưa ở đoạn cuối tp Pleiku. -ăn uống dọc đường thì mình có chuẩn bị ít đồ ăn nhanh đem theo dọc đường(trứng, thức ăn khô,nước khoáng) dọc đường mình ghé ở đồng xoài, đaknong, đaklak để nghỉ ăn uống gọi là ăn uống thả ga để về tối là nhịn 😂 để tập trung chạy kịp về nhà trong ngày không phải nghỉ lại dọc đường. -Các địa điểm mình đi đa số là các địa điểm quen thuộc ở địa phương. -thực sự thì sẽ còn nhiều lần sau nữa về với mảnh đất này nhưng đây chắc sẽ là lần đáng nhớ nhất với mình. 20 ngày thực sự sống một cuộc sống ở thành phố mình yêu.
người yêu thích