Giá chơi thì rẻ mà đồ ăn đắt đỏ quá
Đây là nơi đầu tiên mình đi chơi theo nhóm khi bước chân vào Sài Gòn, hồi đó được vô đây khoái gì đâu luôn, quá trời trò chơi mà quê mình không có.

Lâu đài ma nè.

Băng đăng nè, chỗ này mình vô xong mất cảm giác bàn tay luôn.

Khu công viên nước sau này mình mới vô, vé trọn gói vui cực.

Trò này mình chơi thấy mát chứ không thấy sợ, hehe.

Ở lại đến tối sẽ có cả chiếu 3D rất đep.


Tàu lượn siêu tốc, chơi suýt són ra quần luôn.

1 thời chỗ này chuyên là nơi chụp ảnh để khoe mình đã đến Đầm Sen.




Mỏi chân thì nghỉ lại 1 góc nào đó, rất êm đềm. Có điều đói mà mua đồ ăn ở đây thì giá trên trời không hà.
Nhận xét: Đi chơi chỗ này mệt nhất là mỏi chân, thứ 2 là tìm nhà vệ sinh. Gần đây có vé trọn gói thì mình thấy đi cũng đông, mấy cái trò cảm giác mạnh la hét om sòm vui lắm. Đồ ăn thức uống thì giá hơi trên trời, tốt nhất là tự mình mang đồ ăn theo.


