Giá cả hợp lý, chất lượng không phải lo
Lâu lâu lại thèm ăn ốc, rủ con bạn thì được nó giới thiệu chỗ này gần nhà nó mới mở, kêu đi ăn thử lun. Thế là a lê hấp, hú đồng bọn tập hợp liền nè.

Ra món nhanh lắm nha, kêu một phát là đầy bàn lun.

Cái này hình như là ốc mỡ phô mai nè, ăn rất thơm lun, ốc dai dai, béo béo mùi phô mai, ngon nhắm í.

Món gì đây hok nhớ tên nữa, mà dai quá, không thích lắm, vị thì ngon.

Hào mai, có lớp bơ hay sữa gì đó, ăn bùi bùi, béo béo, nói chung là ngon.

Ốc móng chân nướng mỡ hành, con bự ghê á, rất mềm và ngọt thịt.
Chỗ này giá khá rẻ, một dĩa vậy dao động từ 30-80k hà, mà đồ ăn thấy cũng tươi ngon, chất lượng lắm, có 1 số món làm hơi cay tí, còn món sò điệp trứng nữa cũng rất ngon ( khuyến cáo nên kêu) mà quên chụp hình rùi.


