Ghé ủng hộ ÔNG CHÚ LỚN TUỔI BÁN BÁNH CHUỐI NƯỚNG nuôi cháu nhỏ
Địa chỉ: Chú ngồi trước số nhà 146 Lý Thái Tổ, Quận 3 (gần đèn xanh đèn đỏ). Chú dọn bán tầm 16h- 17h bán đến khoảng 12h đêm ạ.
'-Lúc trước, khổ nhưng có vợ, có chồng; vừa nướng bánh vừa nói những câu chuyện đời, vui lắm. Bà ấy mất, bây giờ còn có mình tui.' - chú tâm sự.
Dáng người nhỏ lại ngồi lom khom một góc đường, nên đôi lúc chạy lướt qua ta cũng không để ý đến sự hiện diện của một người đàn ông nhiều năm nay, biết bao nắng mưa ngồi nướng những chiếc bánh chuối thơm phức bên vỉa hè.
Vợ mất, con chú cũng không còn (tôi không hỏi lý do vì sao) để lại mình chú với đứa cháu còn nhỏ xíu, năm nay mới vào lớp 1.
Ước mơ của chú bé nhỏ lắm, chỉ mong sau mỗi ngày kiếm đủ tiền nuôi đứa cháu nhỏ, cho nó ăn học đàng hoàng.
Đôi bàn tay chai sạn, do trực tiếp tiếp xúc với nhiệt độ cao từ nồi than nướng bánh; riết rồi cũng quen và mất đi cảm giác nóng là gì.
Ông có 1 mình nên có những lần nhiều khách đến cùng 1 lúc mua nhiều, ông cũng loay hoay lắm.
Bánh của ông ngon lắm, chuối không bị chát, beo béo ngọt ngọt tự nhiên, nướng không hề khét xíu nào.
1 bịch bánh chỉ có 20K thôi. Mọi người có đi ngang thì ủng hộ ông nhé.