Ghé ủng hộ gói XÔI VÒ 5K của CỤ BÀ 83 TUỔI tần tảo kiếm cơm qua ngày
Lần nào đi làm ngang qua đây cũng thấy Bà đẩy xe xôi vò từ sáng rất sớm. Nay mới có dịp ghé lại mua ủng hộ Bà gói xôi.



Xôi vò Bà bán rất rẻ, có 5k thôi mà cả hộp hộp đầy tràn, cầm chắc tay lắm. Xôi của bà đơn giản lắm, chỉ có nếp và đậu xanh. Xôi dẻo, tơi xốp, ăn hơi ngọt, đậu xanh bùi.


Ngày nào Bà cũng đẩy xe đi bán từ lúc 5-6h sáng, mấy năm rồi mà gói xôi 5k chưa một lần lên giá: 'Bà già rồi, nấu xôi không được ngon nên bán rẻ tí xíu cho người ta ăn no bụng rồi đi làm; bán rẻ chút để lần sau người ta còn ghé ủng hộ Bà kiếm miếng cơm.'


Cơ mà mua nhiều mới thấy, bà bỏ các hộp xôi không đều nhau; hộp to hộp nhỏ. Hỏi ra thì mới biết mắt Bà kèm nhèm, nhìn không thấy đường nên cứ múc đại, cứ thấy nặng tay là được.

Bà năm nay 83 tuổi rồi, ở cái tuổi mà đáng ra bà phải được con cháu phụng dưỡng tuổi già. Nhưng bà vẫn tần tảo góp nhặt từng đồng phụ con trai lớn mới hồi sức sau cơn tai biến.




