Ghé tiệm MÌ QUẢNG trên phố Hàng Lược mà khách nước ngoài cũng phải tấm tắc khen ngon
Lang thang trên con phố cổ bỗng dưng mình bắt gặp 'a little Hoi An' ngay trên phố Hàng Lược, chị em mình phải sà ngay vào để thưởng thức đặc sản đây nè. Chia sẻ địa chỉ cho các bạn nha. <3 


Quán mì quảng nho nhỏ nằm ngay mặt đường phố Hàng Lược, đi qua mấy lần mình bị ấn tượng bởi vẻ ngoài khá bắt mắt và xinh xắn của quán.

Chúng mình đi 2 người nhưng chỉ gọi 1 suất mì gà thui vì cả 2 chị em đều đã lưng lửng bụng rồi.

À 1 suất mì Quảng ở đây có giá 50k nha.

Cảm nhận ban đầu là đồ ăn rất đầy đặn, nước dùng nóng hổi, hơi đậm vị, thịt gà ngấm gia vị, rau sống cũng tươi ngon.

Cho một chút bánh phở vào tô, cho thêm rau sống, ớt xanh, bánh đa, thịt gà, cuối cùng là rắc lạc rang và một muỗng nước canh trộn đều.

Đưa vào miệng nhai chầm chậm thì mình thấy thịt gà mềm ngọt, bánh phở mềm hòa quyện cùng vị mặn mà của nước dùng,

ớt hơi cay nồng, bùi bùi của lạc rang, giòn rụm của bánh đa lan tỏa trong miệng.


Trà sâm dứa chuẩn vị Đà Nẵng được free nhé ạ.

Mình có chụp lại menu cho các bạn tham khảo nè.

Chúc các bạn ngon miệng nhé. <3


