Ghé qua phố Yên Phụ thưởng thức Bánh xèo Nam Bộ
Nem lụi, bánh xèo đã trở thành một món ăn quen thuộc đối với nhiều người dân Hà thành, dù đây không phải là nơi xuất xứ của những món này. Hôm nọ, vi vu một vòng quanh hồ Tây 'thưởng thức' tiết thu, phát hiện ra trên đường Yên Phụ có quán bánh xèo Nam Bộ, tiện đang đói bụng sà vào luôn. (bạn nhớ là quán này đối diện với số nhà 161 Yên Phụ nhé, từ đường Thanh Niên đi lên Yên Phụ thì rẽ bên phía tay trái đấy ạ)

Quán vỉa hè, thoáng mát, hợp với những bạn thích lê la quán sá như mình. Chủ quán là cô Minh, người Đắc Lắc, và cô mang 'bí kíp gia truyền' của món bánh xèo từ quê hương của cô ra tận Hà Nội đó ạ. Ngay cả những chiếc bếp than để làm bánh, cũng được cô kỳ công vận chuyển ra để giữ được hương vị gốc.



Món chính của quán thì chỉ có bánh xèo và nem lụi thôi,bánh xèo bán theo suất, 1 người ăn là 1 đĩa 3 cái, bao gồm luôn cả một đĩa rau to đòanh, có giá là 42k. Một suất 2 người ăn thì có 5 cái bánh xèo như này là 70k ạ. Hiu hiu, bạn đừng nghĩ 5 cái ăn ko no, vì bánh ở đây to, lại nhiều rau nên bọn mình 2 đứa ăn mà no căng rốn :)))





Nhân bánh xèo bao gồm tôm, thịt bò, thịt lợn thái lát to, và giá, bánh được rán giòn rụm, nóng hổi, kiểu vừa thổi vừa ăn, vừa ngon miệng vừa không cảm thấy ngán.
Đi ăn giữa tiết trời mùa thu nên ko oi bức, thi thoảng có cơn gió mát, lại khoan khoái cả người. Nem lụi thì có giá 7k/ cái, nếu bạn gọi cùng bánh xèo thì có thể gọi số cái tùy thích, nhưng nếu bạn chỉ ăn mỗi nem lụi thì quán bán theo suất 6 cái/ suất nhé.



Nem lụi thơm ngon, mình khá là ưng ý, vì ăn bánh xèo no quá, nên mỗi đứa chỉ gọi một cái nem lụi ăn thử xem thế nào, nhưng cũng ưng cái bụng lắm :)))
Khách đến quán cũng liên tục, ra lại vào, và cũng có nhiều người đến mua mang về. Quán phục vụ theo phong cách vỉa hè nên đơn giản và gần gũi lắm. Có điều, ai đến ăn cũng không phải đợi lâu, bánh luôn mới và nóng giòn.


Từ trên quán nhìn xuống có view vầy nè :)

Bánh lúc nào cũng mới, nóng hổi, giòn tan ạ ^^


Nước chấm của quán được làm từ nước mắm, rồi nước ép hoa quả theo mùa, chủ yếu nhất vẫn là nước dứa ép, với cả lạc nữa:


Ai ăn cay thì thêm cho thêm ớt đây:


Mình thấy chất lượng hai loại bánh khá ổn, mỗi tội là quán vỉa hè nên khá tuềnh toàng, chung quanh thì giấy ăn xả xuống khá nhiều mà chưa được dọn nên nhìn ko ưng lắm thôi. Còn quay lại ăn, thì tất nhiên mình sẽ quay lại rồi :)))


