Ghé nhà thờ Hàm Long ăn nộm vỉa hè ngon nức tiếng gần xa
Hôm qua đi chụp ảnh bên khu nhà thờ Hàm Long, vô tình mình thấy một hàng nộm vỉa hè cũng đông khách nên có ghé vào ăn thử. Quả nhiên, vô tình mà hữu ý, vừa miệng ăn, đáng để mình ghé lại thêm nhiều lần nữa.
Nộm vỉa hè mà đầy đặn topping ăn cũng đã miệng lắm đó.
Tầm 3h chiều đi đến cổng nhà thờ Hàm Long là mọi người thấy hàng nộm này ngay, hàng bé xíu luôn đó ạ,
Có hôm thì cô ngồi ở cạnh cổng nhà thờ, hôm thì ngồi ở vỉa hè bên phố Ngô Thị Nhậm ý ạ.
Hàng vỉa hè bé xíu thôi mà cũng đầy đủ cả nem cuốn rồi bánh bột lọc nữa nè.
Cô làm đồ cũng nhanh tay lắm, gọi một cái là đồ ăn ngay trước mặt luôn ý.
Hôm ý lần đầu thử nên mình có gọi 2 nộm thập cẩm, thêm bánh bột lọc. Thường là cô sẽ thêm 2 bánh vào 1 bát nha, mọi người muốn ăn như thế nào thì cứ bảo để cô làm nhé.
Khi ăn, mọi người có thể thêm tương ớt rồi giấm tỏi nữa nè, tăng thêm độ cay, độ chua của bát nộm.
Một bát nộm mà cũng đầy đặn topping lắm, đu đủ và cà rốt bào sợi, rau thơm, thịt nạc, gân bò, sách bò, gan nữa chứ.
Bánh bột lọc vỏ khá mỏng, mềm lắm, nên khi chan vào nước mắm, ngấm vị chua ngọt rất nhanh. Nhân cũng vừa miệng nhưng mình cảm thấy tôm bên trong không có mùi vị rõ ràng lắm thì phải.
Nước nộm cũng vừa miệng nữa, đậm vị đó, ngọt vừa phải, thêm chút cay của tương ớt càng tăng độ ngon hơn. Rau củ sợi vẫn còn giữ được đồ giòn, khi ăn sần sật vui miệng.
Các phần thịt đa dạng, đầy ắp trong bát mà phần nào cũng thấm đẫm vị nước nộm nên dễ ăn lắm.
Mình sẽ lưu lại địa chỉ này để lúc thèm là đi ăn. Mọi người hãy ghé thử quán và thưởng thức nhé.