Mộc Vị quán - Chi nhánh Nguyễn Gia Trí
Mình và bạn vô tình đi ngang trên đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ) thì thấy quán có concept bên ngoài khá ấm cúng, dân dã nên đã ghé thử.
Vừa mới bước vào là có nhân viên chào đón, xếp chỗ ngôi khá nhiệt tình.
Menu đa dạng, rất nhiều món luôn mà giá cả khá ổn so với khu vực D2 nữa. Có từ món xôi, mì, cơm, bún, ....đến lẩu các loại, chả cốm, chân gà,...và các loại nước uống tốt cho sức khỏe như nước sâm, rau má, yogurt,....
Mình nghĩ đây là nơi khá phù hợp khi đi cùng nhóm bạn đông người mà mỗi người lại thích một món khác nhau hoặc gia đình muốn sum họp cuối tuần.
Thời gian chờ lên món hơi lâu hơn 20 phút, khoảng cách thời gian bưng món cho người thứ 1 đến người thứ 2 cũng rất lâu. Bạn mình ăn gần nửa dĩa mì xào rồi món cơm của mình mới lên.
Quán khá đông khách, có mấy anh Grab, Baemin và Now cũng chờ hàng dài nữa.
Về món ăn thì phần gà của bạn mình làm vẫn còn máu, chưa chín hết nên điểm trừ ở mục này. Phần gà chiên và cơm chiên của mình quá dầu mỡ. Ăn xong là hết dám ăn mấy món chiên luôn, môi bóng dầu khỏi thoa kem dưỡng nữa cũng được :)))
Lúc ăn xong thanh toán tiền thì quán báo chỉ có 2 hình thức: Qua VNPAY chuyển khoản internetbanking giảm 30% hoặc là Tiền mặt chứ không cà thẻ.
Hôm đó may là mình còn tiền mặt chứ không là dắt xe đi kiếm ATM rút tiền rồi.
Mục này theo mình nghĩ quán nên khắc phục vì đa phần các quán đều có thiết bị cà thẻ thanh toán tiện lợi cho khách.
Đánh giá: 7.5/10
người yêu thích


