Ghé Long Biên nhất định phải thử MỲ VẰN THẮN ngon bận nhất phố Ngọc Lâm
Nghe nói khi tới Long Biên nhất định phải thử Mỳ Vằn Thắn - Mỹ Hạnh. Hôm nay mình và anh trai có dịp thử, phải viết review ngay cho mọi người nè.
Chúng mình gọi 2 bát Mỳ vằn thắn nước để thử, ngoài ra mình thấy tại quán còn có cả trộn nha.
Bát mỳ bê ra nóng hổi, mùi thơm đặc trưng của món Mỳ vằn thắn không lẫn đi đâu được.
Trong bát có Sủi cảo, há cảo chiên, gan luộc, thịt xá xíu, 1/4 trứng, 1 chú tôm nữa. Nhìn vậy chứ siêu nhiều, ăn xong bao no luôn.
Sợi mì vàng tươi, được chần vừa chín tới.
Phần sủi cảo được đun chín, không bị sượng.
Thịt xá xíu được thái mỏng vừa miếng ăn.
Nước dùng trong, ngọt lắm. Không phải bị ngọt kiểu mì chính đâu nha.
Đi theo là miếng gan luộc, tôm được bóc vỏ sẵn ăn.
Một bát chỉ 35K thôi mà no lắm. Tới Long Biên nhất định phải thử nha cả nhà.