Ghé lại quán cuốn 3 miền tuổi đời hơn nửa thế kỉ trên phố Trần Xuân Soạn
Nhắc đến những món ăn lâu đời ở Hà Nội chắc chắn mọi người không thể bỏ qua món ăn này vào những ngày hè oi ả như thế này.

Quán đồ cuốn 3 miền siêu siêu nổi tiếng này chắc ai cũng đã nghe qua một lần rồi phải không ạ.

Quán đồ cuốn này nằm trên phố Trần Xuân Soạn từ năm 1960 đến giờ cơ mà, bất ngờ chưa nè.

Quầy đồ lúc nào cũng đầy ăm ắp đồ cuốn, nhìn đầy vậy mà bán hết đồ lại nhanh trong chớp mắt ý.

Nước chấm cũng được làm rất cẩn thận, kì công lắm đó vì chưng từ trứng tôm ra mà.

Hội nhà mình mạnh dạn gọi mỗi loại 2 cuốn nha, nhìn mà đầy ụ cả bàn lên rồi.


Phần cuốn nào cũng được làm rất tỉ mỉ, cuốn chặt tay nên cũng thích mắt lắm nè.

Nước chấm ngọt miệng, đậm đà lưu lại, ăn đến đâu là mê đến đấy ý.

Cuốn cá quả không tanh, ngọt miệng. Cuốn gà thì đậm đà, cuốn riếp thì tươi mát trong miệng, ăn loại nào cũng thấy ưng đó.

Nổi tiếng bao nhiêu năm vì hương vị vẫn bền vững đến vậy, mọi người nhất định ghé thử xem sao nha ^^


