Ghé lại quận 10 ăn mì ốc hến
🏠 Cư xá Đồng Tiến Thành Thái quận 10 (mn cứ chạy tới khu chung cư mới mới nhìn kế bên có hẻm quẹo vô là tới)
⏰Mùng 6 tết bán lại
💸Menu hình cuối nha
🎵Lần đầu ăn quán này ở q4 rất ngon, sau này mình có ghé lại q10 và Gò Vấp thấy ko ngon lắm
🎵Mì gói mà nước lèo ko sôi lắm nên trụng mì chưa chín, rau muống cắt nhỏ cho ít lắm. Mình gọi bạch tuộc còn bạn mình là ốc hến. Ốc tạm được, hến thì mua hàng lạnh của siêu thị ăn cứ mềm mềm thế nào ấy. Bạch tuộc thì ko tươi lắm, ăn tạm được, cắn mấy cái râu bạch tuộc mềm uột luôn
🎵Nghe mọi người chê nước lèo, đến ăn mới thấy cứ lờ lợ, ngọt ngọt ko hề chua cay xíu nào. Được chén chấm me chua chua ăn đỡ ngán
🎵Giữ xe trước quán mình tự coi được luôn ak, có người coi xe thôi chớ ko hề dắt xe xếp xe gì nha, ăn xong ra thu 2k :) Đi ăn cho biết chớ mình ko có ý quay lại đâu, trừ khi thèm lắm thôi
người yêu thích


