Ghé Hoàng Bèo thưởng thức Bánh tráng cuốn thịt heo cực ngon
Chuỗi cửa hàng Bánh tráng cuốn thịt heo - Bún mắm nêm Hoàng Bèo hằn không còn xa lạ với nhiều bạn nữa. Mình cũng đã đi ăn vài lần, hôm nay có chút review cho mấy bạn chưa thưởng thức nhé.
Cửa hàng này có mấy chi nhánh ở các quận nên các bạn tiện ở điểm nào thì đi ăn ở đấy cho gần. Ccá bạn có thể đến 40 Duy Tân, 45KL6A Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, một cửa hàng sắp mở ở 44 Thi Sách. Hôm mình đi ăn là cửa hàng ở 247 Nguyễn Ngọc Vũ.

Thực đơn Hoàng Bèo, về đồ ăn thì chỉ có những món cơ bản như vầy. Dễ lựa chọn mà chất lượng món ăn cũng được đầu tư.
Món ăn nổi bật, đa phần ai đến cũng gọi đó là món bánh tráng cuốn thịt heo. Hôm đấy mình đi cùng một người bạn, cả hai đứa đều ăn bánh tráng cuốn thịt heo, một đứa chọn thịt quay, và đứa còn lại thì ăn thịt luộc.

Thịt quay thì 50k/suất

Thịt luộc rẻ hơn 40k/suất

Trông mỗi đĩa thì ít thịt vậy nhưng cuốn chung cùng rau, bún, bánh phở nữa ăn một suất no phết.



Rau ở đây thì thoải mái luôn. Ban đầu đi ăn, thấy mấy bạn nhân viên mang đĩa rau ra mình ngạc nhiên luôn. Vì quá nhiều và đủ các loại: dứa, dưa chuột, chuối, rau mùi, bạc hà, húng...


Nước chấm bánh tráng cuốn đây ạ, người miền Trung gọi mắm nêm, hương vị đặc trưng, ăn một lần là nghiện. Nhưng cũng có bạn ăn ko quen đấy ạ, Mình dễ nuôi, dễ ăn, gì ngon là xơi tuốt

Bánh để cuốn thịt rau gồm hai loại như này, loại bánh tráng mỏng ở ngoài và kế đến là lớp bánh phở.




Cứ cuốn lại đẹp đẽ, ngon nghẽ như này là chấm mắm nêm ăn thôi. Bạn nào ăn cay thì cho thêm ớt vào nhé, mình kết món ớt sốt sền sệt cay ngọt của Đà Nẵng, bỏ thêm vào nằm nêm ăn cực thơm, cực ngon.

Không gian của quán thì mình thấy đa phần các chi nhánh đều khá ổn, tuy ko sang trọng nhữ sạch sẽ, lịch sự. Mỗi cơ sở đều có từ 3-5 tầng cho thực khách. Nhưng nếu bạn đến vào giờ cao điểm hoặc cuối tuần thì việc hết chỗ là thường xuyên diễn ra. Nhân viên hoạt động lên tục mới có thể phục vụ kịp.



Về ưu điểm: mình thấy món ăn ngon, nhân viên nhanh nhẹn, ăn xong mỗi bạn còn được viên kẹo bạc hà để ăn...cho đỡ mùi mắm nêm :)))
Khuyết điểm: quá đông khách vào giờ cao điểm nên đang đói mà vào thì sốt ruột vì phải đợi :)))


