Ghé gánh hàng bánh hỏi của chị gái dễ thương

Buổi sáng tình cờ vì ở Ks k phải Resort nên k có ăn sáng. Chạy vòng vòng khu này coi có gì ăn k thì phát hiện ra chị này bán ngay góc đường, ngay số 42 đường Ng Đình Chiểu luôn nên táp vào hỏi thăm thấy quá rẽ 1 dĩa 15k tới 20k thôi nên thôi test luôn cho nóng.

Chị ấy ngồi ngay phía trước nhà hàng này nè mấy bạn. Sáng nhà hàng này có bán cafe luôn nên mún vào uống cafe kêu chị đem bánh vào cho ăn cũng ok. Ng dân Phan Thiết quá xá dễ thương mà ^^.

Gương mặt chị bán hàng ^^.



Đồ ăn trên bàn của chị, khá phong phú ha. Kêu vài dĩa ăn thử coi sao nè.

Dĩa 20k của e chỉ lấy lòng và phèo nè. keke Bánh ngập mặt luôn ấy nhé.

Dĩa đầy đủ 20k nè. Ngon lành cành đào chưa.


Soi kĩ hơn nào. Bánh ở đây nói chung là ngon lành cành đào nhé. Nhưng có điều nước chấm của Phan Thiết hơi ngọt 1 chút. Xin chị 1 ít mắm k bỏ vào là vừa hehe. Nói chung đây là 1 lựa chọn ngon rẽ cho ai ra Mũi Né nghĩ dưỡng bằng resort mà k có buffet sáng thì nên ghé dùng thử. Quá xá rẻ mà chất đấy nhé.


À quên, vô cái nhà hàng đó uống cafe sáng cũng rẻ lắm nhé. Cafe đá 10k và cafe sữa có 12k à hehe.


