Ghé ăn sáng giá bình dân tại quán cô Xù
Mình là fan ruột quán của cô từ ngày còn bé đến lúc chuẩn bị vào đại học.
Cô bán nhiều món xen kẽ các ngày.
Thứ 2 - 4- 6 sẽ bán phở, thứ 3-5 bán bún riêu, thứ 7 bán bún bò xào, chủ nhật bán bún bò. Ngày rằm sẽ bán đồ chay.
Món nào cô Xù bán cũng ngon, nước súp đậm đà.
Gía cả cô lấy bình dân, học sinh sinh viên (20K/ tô). Cô bán từ rất sớm (5h30 sáng) đến 09:00 sáng là hết sạch. Khách nào ở gần đó, cô còn bưng tận nơi nữa. Cô Hảo là người bưng đồ ăn cho khách, rất chịu thương chịu khó, dù cho hôm đó thời tiết như thế nào đi chăng nữa.
Quán có sẵn trà đá phục vụ khách luôn.
Quán nằm trong hẻm bánh xèo Bà Nương - 52 Phan Bội Châu, đi vào hẻm khoảng 10m là thấy quán của cô rồi.
Dù hiện tại mình làm việc ở TP.HCM nhưng mỗi khi về quê, mình luôn ghé quán cô để ăn sáng vì rất nhớ mùi vị các món ăn cô Xù nấu.
Đánh giá: 10/10
người yêu thích


