"Gây mê" với CHÈ SẦU HÀNG CÓT lừng danh ngay trên phố Ngô Quyền
Ở Hà Nội có cả trăm hàng chè khác nhau, tuy nhiên đối với mình ăn bao nhiêu hàng rồi vẫn chung thủy với quán Chè Đà Nẵng - Ún Nguyễn địa chỉ 36 Hàng Cót ạ. Hàng chè này có đến 3 cơ sở, nhưng hôm qua tiện đường qua cs2 số 49A Ngô Quyền nên tạt té vào đó ăn luôn.

Chè Đà Nẵng - Ủn Nguyễn
Địa chỉ: 49A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 0120 2622 066 - 0988 206 126
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005142360339

Cơ sở 2 ở 49a Ngô Quyền quán nhìn vào trông khá nhỏ hẹp, nhưng thực ra có 2 tầng phía trên để ngồi, có điều hòa mát lạnh nữa cơ.

Bức chân vào quán là cả cái menu to oạch đập vào mắt, thích ăn gì cứ rõng rạc gọi đồ sau đó ra bàn ngồi đợi vài phút là có đồ để đánh chén rùi.
Hôm đó đến ăn mà cứ như đại tiệc chè vậy. 7 con người mỗi người một loại đã vậy còn gọi thêm bánh ăn nữa thế là về no đến tối khỏi phải ăn cơm.
Như thế nào thì như đến đây mà không ăn chè sầu là phí lắm đó. Mỗi bát to oạch như vậy mà có 28k thôi, nhiều topping và cũng siêu nhiều sầu luôn.
Phần cơm sầu nhuyễn, béo ngậy ngọt lịm tim luôn.
Phần nước cốt dừa cũng khỏi bàn luôn, thơm béo mà vị ngọt vừa vặn nên chỉ cần cho chút đá là ok.
Bát này cái gì cũng siêu to khổng lồ, từ sầu đến nhãn, hạt đác, nhất là thạch ạ, nhỏ lại chút xíu nữa ăn cho vừa miệng chứ to to như này toàn phải cắn đôi ^^
Chè khoai dẻo ở đây cũng rất nổi tiếng, hầu như ở công ty mình mọi người hay đặt món này ở đây về ăn.
Mỗi hộp chè được đóng sẵn để trong tủ lạnh, khách đến đổ ra bát thôi.

Điểm nổi bật của chè ở đây là vị ngọt thanh, không quá gắt, phần khoai rất dẻo và thơm nữa.
Sâm dứa phomai là món mà hầu như lần nào đến đây mình cũng ăn, cho dù vừa đánh choén no nê 1 bát chè khác rùi.


Tại sao trên đời lại có món chè béo ngậy dã man như vậy, ăn 1 lần là nghiện luôn đó.
Biết ở đây có chè xoài lâu rùi nhưng đây là lần đầu tiên mình thử vì cũng không phải tín đồ của xoài lắm.
Một người không thích ăn xoài như mình mà đến khi thử còn phải gật đầu khen ngon thì các bạn biết nó 'rất ra gì và này nọ' thật đấy.
Mỗi bát có tầm 5-6 miếng xoài to, ngọt lịm, đã vậy khi ăn vị xoài rất đậm đà và thơm nữa.

Món dừa dầm này ăn cũng khá là ok ạ, hợp với mấy bạn nào thích kiểu nhiều nước, man mát nhá.
Dừa non và trân châu siêu nhiều, nhai mỏi mồm luôn.
Cốc sữa chua mít, kiwi, dâu tây xinh như này ai nỡ ăn cơ chứ.

Siêu nhiều hoa quả, mà có 28k thì thực sự rất chất lượng ạ.

Ngoài ra đến quán ăn thì đừng quên ở đây lúc nào cũng có 3 loại bánh siêu ngon này để ngồi ăn nhâm nhi với chè nữa nhé.
Nói chung lại về tổng quan mình thấy chè ở đây vừa rẻ mà chất lượng lại vượt xa với số tiền đó nên đó là lý do mình hay ăn ở đây, dù không đến tận quán thì mình cũng sẽ gọi ship về mỗi khi thèm chè ạ.
Nếu có thời gian các bạn thử ghé qua đây ăn nhé ^^ Chúc các bạn ngon miệng!!!


