GAXEO

Mình hăm he mấy món này lâu rồi, cuối cùng cũng có dịp ăn món này😅 được dịp tới Q3 thấy nên ghé thử luôn Lẩu gà cay Gaxeo. Nó kiểu gà hầm với tương cay, không phải dạng lẩu nhiều nước. Mình thấy vị rất ngon đó, không có bị mặn, hơi cay thôi không cay quá, nói chung là vị tương cay này là lạ, chưa từng như món nào mình ăn cả nên mình thích mặc dù giá khá chát :))))) nhưng vẫn ok đó. Gà cực nhiều, hầm mềm luôn, nhưng những cục thịt nạc thì hơi khô, không mọng nước. Cà rốt và khoai tây chưa chín lắm, bữa mình ăn thấy nó cứng, mặc dù ngấm gia vị thì ok. Ở dưới có miến Hàn Quốc và tokbokki ăn kèm đỡ ngán, hihi ngon thiệt đó. Bắp phô mai . Đây là món mới của Gaxeo nha, lại lần nữa mình phải khen là rất ngon, mặc dù rất béo 😄 Ngậm phô mai mozza trộn sốt mayo phủ lên bắp, ớt chuông đỏ xanh, hành tây,... ớt chuông như là điểm nhấn cho món này luôn ớ, mùi vị của nó mix với sự béo của phô mai mayo và vị ngọt nhẹ thơm của bắp rất đỉnh luôn, ăn kèm chung với gà hầm là siêu iu luôn, mình thật sự thích cảm giác đó aigoooo. Miến trộn Hàn Quốc. Chời ơi, mình thấy hơi mắc nhưng giá này là mặt bằng chung của mấy quán gà rồi, nên thui oki. Miến trộn rất vừa vặn, không bị bở, ăn cùng thịt bò, hẹ, cà rốt thì ngon. Hình như trộn chung với cái tương gì đó đặc biệt vl nên nghe mùi lạ lắm =)))) sao hôm nay món nào mình cũng thích hết z huhu. À có cái mình không thích nè, là phục vụ lâu ơi là lâu và nước gì gọi cũng hết, ngoại trừ nước ngọt =)))) đành gọi soda đào thơm, bình thường đó chời kiểu 7up xong cho mấy cái mứt trái cây trong siêu thị bỏ vô TvT
13 người yêu thích 0 bình luận