Gánh tàu hủ trân châu chỉ 7k độc nhất trên phố Tây Bùi Viện
Hôm nay đi ăn sinh nhật nhỏ bạn ngoài này vô tình thấy được gánh tàu hủ siêu đông góc đường Bùi Viện với Đỗ Quang Đẩu, tưởng không rẻ mà rẻ không tưởng.
Nghe đồn quán bán từ 5h chiều tới 9-10h tối, có ghế ngồi lại ăn, chỗ ngồi lý tưởng, có cả khách việt lẫn khách nước ngoài luôn nha.
Nước đường được nấu với gừng và lá dứa siêu thơm.
Nước cốt dừa cũng được nấu chung với 1 bó lá dứa.
Nồi tàu hủ siêu khủng, thấy vậy chứ 1 lèo là hết ngay, tối tối ở đây đông lắm, thường tụi mình cũng quen làm 1 chén cho ấm bụng rồi mới vào bar pub quẩy .
Ở đây ngồi tại chỗ ăn chén thì 7k nha, chén đầy đủ gồm tàu hủ, nước đường, trân châu trắng va nước cốt dừa nhé, mang về thì có ly 7k hoặc ly lớn 10k.
Tàu hủ ở đây ăn ngon lắm, nước đường ngọt vừa đủ không bị gắt, thơm nồng mùi gừng và lá dứa, tàu hủ mịn mịn, trân châu dai dai, ăn lúc còn nóng là hết sẩy bà bảy. Với mặt bằng đắc địa này thì 7k so với chất lượng là siêu rẻ luôn chứ không phải rẻ vừa đâu.
Nói chung theo mình thì nếu bạn nào ra Bùi Viện quẩy hay gặp gỡ bạn bè ngoại quốc có thể dẫn ra đây ngồi ăn cho ấm bụng mà không lo chặt chém, chúc các bạn ngon miệng.