GÁNH CANH BÚN thâm niên hơn 30 năm từng lên báo Pháp - khách đông nghịt ở trung tâm Sài Gòn
Mấy hôm trời mưa là mình chỉ muốn ăn Canh Bún chị Hương ở ngã tư Pasteur với Nguyễn Du, canh bún ở đây ngon - chất lượng mà gần công ty nữa nên cực kì tiện lợi cho cái miệng hay thèm như tui :))
- Thâm niên gánh canh bún chị Hương cũng hơn 30 năm rồi, chị từng được lên báo Pháp luôn nè. Ai ở khu Pasteur với Nguyễn Du chắc là mối "guột" của chỗ này giống mình. Cái đặc biệt của gánh canh bún ở đây là tảng riêu cua to đùng, hấp dẫn con mắt, nhìn là muốn ăn ngay.
- Giá tô bình thường là 25k/tô (ốc,riêu cua, chả cây) không có ốc thì 20k/tô. Mình ăn ở đây lúc nào cũng mua thêm 5k riêu cua ăn cho đã. Riêu cua ở đây vừa ăn, ngọt và không trộn bột nhiều nên ăn "phê". 😍😍
- Nước dùng nêm nếm vừa ăn, ngọt thanh vị cua, nêm thêm miếng mắm, nước me nữa là đậm đà ngon xỉu luôn. À có cả bún riêu nha, nên ngán canh bún thì cứ chuyển bún riêu cũng ngon không kém :))).
- Từ 12:00 thì khá là đông nên các bạn đi ăn nhớ tranh thủ đi sớm hoặc là chịu khó đứng đợi nha, không uổng công đợi của mọi người đâu nè, yên tâm đi nha!👍👍
Canh Bún Chị Hương
📍81 Nguyễn Du, P.Bến Nghé Quận 1
⏰11:00 - 14:00 (CN nghỉ)
người yêu thích


