Gánh bánh tráng chuối nuôi cháu nội mồ côi

Hình ảnh người chú đơn độc bên gánh bánh tráng chuối nướng có lẽ không còn xa lạ với những ai thường đi qua ngã 3 Nguyễn Đình Chiểu- Lý Thái Tổ quận 3. Chú Bảo năm nay cũng đã ngoài độ tuổi lao động, ấy vậy mà mỗi tối chú vẫn loay hoay nướng từng miếng bánh tráng chuối để bán lo miếng cơm hằng ngày, mặc cho trời nắng hay trời mưa thì chú vẫn ra bán, ban ngày chú đến các chợ để chạy xe ôm kiếm thêm chút tiền để dành lo tiền nhà và nuôi đứa cháu nhỏ. Vợ và các con của chú mất cả rồi, để lại đứa cháu nhỏ sống cùng chú trong căn trọ nhỏ lụp sụp. Con dâu chú qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm, người con trai duy nhất của chú cũng mất đi bởi căn bệnh viêm gan, để lại đứa cháu nội cho ông bà chăm lo, chẳng lâu sau đó rồi người vợ của chú cũng ra đi vì mắc bệnh tim. Chú thay vợ mình bán bánh tráng chuối kiếm chút tiền lo ăn uống cho đứa cháu nhỏ, chú Bảo chia sẻ cùng chúng tôi: “ Mưa nắng gì cũng phải ra bán, đâu có dám nghỉ, nghỉ một bữa thì không biết lấy gì cho thằng cháu ăn”- lời chia sẻ khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. - Địa chỉ: 146-148 Lý Thái Tổ, phường 2, quận 3 - Thời gian bán: 18:00 - 22:00 mỗi ngày
người yêu thích