Gánh bánh mì đêm thơm ngon ngay dưới chân cầu Ông Lãnh cứu đói kịp thời cho hội cú đêm
Khuya ngồi nhà luyện game đói bụng quá trời mà không ai bán gì ăn, thế là chạy ra dọc đường Nguyễn Thái Học ngay dưới chân cầu Ông Lãnh phát hiện được một gánh bánh mì bán siêu ngon luôn nha.
Mấy thánh cú đêm note liền thêm một chổ bán bánh mì khuya cực ngon luôn nha
Gánh bánh mì nhỏ xíu nằm cách trường THCS Minh Đức tầm 200m hướng về cầu ông Lãnh nên cũng khá dễ tìm.
Gánh của cô bán 3 loại bánh mì chính là bánh mì xíu mại, bánh mì thịt, bánh mì cá hộp ngoài ra còn có thêm bánh mì bì chan nước mắm nữa, tha hồ chọn lựa luôn.
Nhìn cái cù lao than nóng hổi với đầy xíu mại mà viên nào viên nấy cũng tròn u mập ú là thấy ham rồi.
Cá hộp cũng vậy, được bắt lên lò than nên cá lúc nào cũng nóng hổi hết, ấm ấm hết
Còn thịt với chả thì bán tới đâu cô sẽ cắt ra đến đó chứ không cắt sẵn như nhiều nơi
Bánh mì thì được để lên lò than, ấm ấm cho bánh giữ được độ giòn, xốp khi ăn
Một ổ bánh mì ở đây giá cực kỳ phải chăng luôn nha, 15k là có ngay một ổ bánh mì chất lượng rồi
Một ổ bánh mì đầy đủ bao gồm rau, dưa, ớt. Thịt vừa có thịt thịt mỡ mỡ nên ăn không ngán, nước sốt xíu mại thì đậm đà.
Bánh mì cá hơi ít cá nhưng được cái cá bùi bùi, dẻo dẻo ăn cũng ok
Mình lại thích ăn bánh mì bì cùng với xíu mại lắm luôn. Bì giòn giòn sựt sựt được chan thêm nước mắm pha chua ngọt nữa ngon cực luôn.
Quán bán khuya mà lúc nào cũng đông hết. Cô dọn hàng từ tầm 10h tối cho đến 7h sáng là hết rồi nha! Mấy bạn nào đi chơi khuya đói bụng có thể ghé vô mua ăn lót dạ.