Gánh bánh bò mưu sinh của Cụ Bà 84 tuổi
❤️𝗚𝗮́𝗻𝗵 𝗯𝗮́𝗻𝗵 𝗯𝗼̀ 𝗺𝘂̛𝘂 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝘂̣ 𝗯𝗮̀ 𝟴𝟰 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶
Giữa phố xá Sài Gòn vội vã, tấp nập vẫn ẩn giấu những điều bình dị giản đơn. Hình ảnh những gánh hàng rong vỉa hè nằm giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt hẳn đã để lại biết bao ấn tượng cho những ai đã từng đặt chân đến vùng đất xa hoa, tráng lệ này.
Một trong số đó là gánh bánh khoai, bánh bò của Cụ Bà nay đã ngoài 80 tuổi. Bà tự tay làm nên từng miếng bánh thơm ngon, chất lượng, bánh làm ngày nào Bà bán hết ngày đó, không để qua ngày bánh sẽ mất ngon, bánh của Bà rất ngon, thơm thơm, béo béo của vị trứng vị dừa, bánh bò mang vị ngọt của thốt nốt rất vừa miệng. Bà bán rất nhiều loại bánh: bánh bò, bánh khoai, bánh đậu xanh, bánh kẹp, bánh phu thê,... mua bao nhiêu bà bán bấy nhiêu.
Bà ngồi bán trước khách sạn Pullman, ngay ngã 3 Trần Hưng Đạo và Nguyễn Cư Trinh, Bà bán lúc 17h00 mỗi ngày, bán đến khi nào hết bánh thì Bà mới về.
Cả nhà mình có đi ngang qua đây hãy ủng hộ chút bánh cho Bà nhé!
người yêu thích


