Gà rán HQ gần trung tâm
Nhà hàng này mình cũng tình cờ biết do có 1 bạn giới thiệu, ban đầu thì mình cũng không tính đi, nhưng do thấy có gà Hàn Quốc mà lại gần trường nên thôi đi thử luôn :D Bên trong nhà hàng nhìn không quá sang trọng, nhưng cũng không đến mức xuề xòa, mình cảm thấy giống quán cafe hơn là nhà hàng. Ở đây có ghế cao với ghế sofa thấp luôn, mình chọn ghế sofa cho sướng :”>
Một vài hình ảnh về nhà hàng

Smoothie trứng cafe 29k, này giống giống cafe đá xay, uống vô thì như cafe sữa, nhưng hậu thì béo + có mùi trứng, nói tanh thì cũng không phải tanh… Giống như bỏ trứng sống vô sữa nóng á… Ở đây làm đá xay cực mịn, hơn cả những quán cafe đắt tiền như Gloria Jean,..

Cánh gà Đại Hàn sốt cay 30k/ cặp, 1 cặp là 2 cánh như trong hình nha, mình thấy giá này ổn, rẻ hơn KFC mà ngon hơn nhiều. Lớp bột giòn chứ không cứng, ăn cũng ít ngán, phần sốt thì làm hơi kẹo + ngọt quá, mình nghĩ giảm ngọt sẽ tốt hơn. Thịt gà bên trong mềm, mọng chứ không khô ráp như KFC, Lotteria,.. Gà ở đây thì so với bên Q7 còn thua, nếu ai có thể qua Q7 thì nên ăn gà HQ bên đó, nếu không thì cứ ăn ở đây, bên Q7 do có nhiều loại sốt nên khi ăn ít ngán, có bắp cải bào ăn cho ít ngán nữa. Bên này thì chỉ dành cho ai lười đi xa như mình thôi :))

Vịt áp chảo nấu cam 129k, món này là món dở nhất bữa ăn… nước sốt lạt phèo, vịt thì nướng lên khô quá, mình nghĩ không phải áp chảo do cái da như nướng… phía trên rắc tiêu nhiều quá làm ăn vô toàn tiêu, át hết mùi cam… món này y hệt như lấy vịt nướng lên rồi rắc tiêu, xong chế nước cam pha loãng vô…

Lẩu thái Asiana 189k, 189k mà thịt thà mình thấy khá chất lượng, được 6 con tôm + ~100gr bò + cá viên + mực + cá hồi, có kèm rau với bún trong phần này luôn. Nước lẩu là nước lẩu thái + sữa tươi, do có sữa nên hơi át mùi lẩu thái, mình thấy phá cách cũng hay nhưng mình không thích lắm… thích ăn chua thiệt là chua à… Món này chắc quan trọng phần nước lẩu thôi chứ mấy món thịt thì đâu cũng như nhau, ở đây mọi thứ tương đối là tươi chứ không phải để lâu mấy kiếp như bên Vị Thái






