Gà Nướng Ánh Tuyết - Đối diện ĐH Tôn Đức Thắng

Quán này nghe nói là có lâu lắm rồi Trước giờ về ăn gà nguyên con thì mình hay qua quán gà nướng Anh Tư Lê Quang Định Nhưng hôm trước do có việc gần đây nên ghé ăn tối luôn. 📌 Không Gian: nằm ngay mặt tiền đường Ngô Tất Tố, đối diện trường ĐH Tôn Đức Thắng. Bàn ở trong nhà, nhà khá cũ nên thấy bàn ghế và xung quanh không sạch lắm. Gửi xe cách đó mấy chục mét. 📌 Món ăn: Menu đa dạng món như quán nhậu, giá khá cao so với mặt bằng chung. Hôm đó, mình và bạn gái gọi khá nhiều món về đồ nướng và xôi chiên. Xôi chiên ăn quá chán, ngọt ngọt, dầu nhiều. Mình không hợp món này. Món về Gà ngon, ướp thấm vị. Mề gà đúng ngon, thơm, giòn sật sật đã. Nhưng cánh gà mỡ nhiều quá. Đồ kèm: dưa leo là đồ lạnh, đem ra vẫn còn lạnh ngắt, đồ chua bình thường. Muối pha sẵn chỉ cần múc ra dĩa và cho tắc vào. 📌 Giá cả: Hơi cao so với mặt bằng chung. 📌 Nhân viên: chắc cái này sẽ bị các bạn complain nhiều. Vì phục vụ chậm, toàn ngồi túm lại chơi.
người yêu thích