Ga Đà Lạt - Thế có miễn phí hay không?

[Review]Ga Đà Lạt [1/2021] Địa điểm sống ảo không thể thiếu ở Đà Lạt. Ga Đà Lạt hiện không hoạt động nhiều chỉ trừ một tuyến duy nhất. Ga Đà Lạt nằm tại trung tâm Đà Lạt. Hôm trước khi ghé con bạn bị què nên phải đi kiếm nhà thuốc. Rõ ràng bà Google chỉ cái nhà thuốc đối diện nhà ga, ai dè xe đến nơi mà người không thấy đâu. Anh lái xe hăm hở chạy vào nhà ga luôn làm chú bảo vệ hồ hởi bắt mua vé. Mình nói đợi mua thuốc đã mà chú cứ thôi mua trước đi trước sau cũng vô. Anh lái xe chịu khó quay lại kiếm nhà thuốc cho mình kèm câu đừng tin Google Maps. Sau khi mua thuốc mới lết lại nhà ga (đi bộ, tội cho đứa què). Mua hai cái vé tốn 10k mà đi vô chả thấy ai soát vé tự hỏi đi chùa có bị bắt ko? Muốn chụp hình cái nhà ga bên ngoài mà hễ đưa máy lên là một loạt người đứng chụp. Bên trong có quầy đồ lưu niệm cho khách du lịch. Nhà ga thấy có 3 chiếc tàu hỏa: màu đen, màu xám, màu xanh. Màu đen và màu xanh bị nằm khuất bên trong mái nên chụp hơi tối.Đang chụp chiếc đen thì bị dàn chụp đám cưới tới hỏi thăm đưa gấu (bông) đi muôn nơi hả? Ơ hihi...phải chi chai mặt nhờ mấy ổng chụp giùm cho đẹp. Mấy anh đứng đó làm người chụp xấu như em ngại quá. Sau đó nhường chỗ lại cho cô dâu chú rể chụp, quay qua chụp xe màu xám. Xe này không có đầu tàu chỉ là mấy cái toa nhưng được nhiều người chụp hơn. Phía xa có đường ray mọi người cũng hay chụp rồi còn có vòi nước siêu to khổng lồ, lại chụp cho đủ bộ chứ không thấy đẹp lắm.
20 người yêu thích 0 bình luận