Gà 9 vị, súp gà chua cay
Sinh nhật nhỏ bạn, thế là kéo nguyên tổ đội qua càn quét.
Ấn tượng đầu tiên về quán là không gian rất thoáng, có nhiều tranh tường vui vui :D

Quán ngay cầu Bông, cách chừng 100m à, không gian thoáng đãng nha.

Tranh tường kute quá ?

Đặc sản của quán là các món gà nướng, có tận 9 vị tha hồ mà lựa chọn: xí muội, bơ tỏi, Nam Bộ, Địa Trung Hải, Mexico,...
Một con gà giá 158K, nửa con 88k nha. chất lượng rất ok, da giòn bóng bẩy, vị đậm đà, và được tặng kèm 3 loại sốt chấm: xá xíu, muối ớt và mắm Thái ☺☺☺
Gà nướng Địa Trung Hải có vị cay nồng, thích hợp cho mấy chế thích ăn cay nhé :*

Gà nướng bơ tỏi thì béo ngậy, thơm. Chờ hơi lâu, chừng 15 phút mới có gà nha

Gà nướng ăn kèm dưa leo, không lo bị ngán ?

Ăn gà không hơi ngấy nên tụi mình gọi thêm súp. Có 3 loại, tụi mình gọi súp lá chúc.
Phần súp gà gồm gà phile, chân gà, nấm kim châm, lá chúc đồ. Nước súp chua cay lạ lạ rất dễ ăn. Nguyên thố vầy 46k nha.


Cục thịt trong súp nè. Mềm mềm cắn đã lắm nha.
Menu cho mọi người tham khảo nà

Điểm trừ: quán đông, nhất là vào các dịp cuối tuần.
Dạo này rất khó kiếm được quán nào bán đồ ăn đặc sắc, ngon mà giá vừa tầm như vậy.
Lần tới sẽ đến thử nhiều món nữa. Thấy bà con review gà ngập khá hay ho ???


