ForDeer - Coffee with tree

Ô mô gần nhà tự dưng mở thêm quán café to đùng vĩ đại, nổi bật một góc phố Tô Hiệu luôn, đó chính là quán Fordeer – tưởng lạ mà quen kaka. Thật ra vì ngày nào đi về cũng đi qua cung đường này nên mình biết từ lúc quán đang đục đẽo khoan sửa rồi nhưng đợi đến bây giờ mới có thời gian đi. Như đã nói từ đầu thì quán rộng ra man con ngan với ba tầng, hai tầng trong nhà và một tầng thượng. Mình đi từ sáng sớm nên mới vắng vẻ không có ai chứ tầm trưa đổ đi là quán đông cực kì luôn nhưng mình nghĩ không thiếu chỗ ngồi đâu vì miên man toàn bàn với ghế. Ở đây siêu nhiều bàn to dài đến cả mét luôn ấy =)))) bên cạnh đó là những bàn nho nhỏ cho những nhóm bạn 2 – 3 người. Không gian chủ đạo là cây xanh giống như bao cơ sở khác và cũng có một khu bán đủ các loại cây luôn các bác nhé. ☕️ Về đồ uống thì mình chưa thực sự ưng ý, mình gọi trà đào cam sả với giá 45k nhưng vị trà đắng và nhạt, chưa rõ vị đào TvT quán cần cải thiện thêm về đồ uống nhiều nhiều.
người yêu thích