[ FORDEER COFFEE & TROPICAL FOREST - SỐ 89 NGÕ 298 TÂY SƠN ]

💵 25.000d - 55.000d ❗️Pass wifi : thinkgreen 📍Đây là quán cafe bối rối nhất mà mình từng đi vì nằm ở một con ngõ có ba cái tên.. Trung Liệt, Tây Sơn, Yên Lãng. Hôm nay mình đi từ phía Yên Lãng là ngõ 53 Yên Lãng, đi từ phía Tây sơn hình như là ngõ 298. Thật ra rất dễ để nhận diện quán vì quán to lắm =))))) còn được nối với bên Tropical Forest nên không gian càng to và nổi bật. Không gian ở đây giống như ở Gardenista ý, siêu siêu nhiều cây. Bên Fordeer ở bên trái là quán cafe còn bên Tropical Forest bên phải là nơi bán cây, những chậu cây cảnh xinh xinh đủ mọi kích thước to nhỏ cho các bạn lựa chọn với giá cả phù hợp lắm nhé ^^ Điều đặc biệt là bạn có thể ngồi ở cả hai quán vì chúng được nối với nhau cách có một cái cửa thui. Nói về quán cafe thì mình siêu thích không gian ở đây, mái nhà của quán cafe bằng kính nên ban ngày sẽ quán cafe sẽ nhận được siêu nhiều nắng và ánh sáng, đem lại không gian sáng sủa và ấm cúng :”> Bước vào quán cafe như bước vào một khu rừng nhiệt đới vậy, bàn ghế, đồ đạc ở quán đều có màu nâu nhạt hoặc màu trắng nên quán càng thêm sáng :> nhưng quán khá ồn nên chắc chỉ phù hợp cho các bạn đến để nói chuyện với bạn bè chứ không thích hợp lắm để tập trung học và làm việc :( Đây là một trong những quán cafe đẹp nhất mà mình tìm thấy được, quá phù hợp cho những bạn thích sống ảo hoặc có tình yêu với cây cối thiên nhiên luôn :>
người yêu thích