Foodtour Hải Phòng 2N1Đ
Nhật ký Foodtour Hải Phòng 2n1d đầy mưa gió.
Tổng thiệt hại đi: 870k/người.
🚄🚕 Phương tiện di chuyển
- Lúc đi: bọn mình đi tàu loại ngồi mềm điều hoà 68k/ng/chiều( vì đi trong tuần nên tàu vắng dã man).
- Lúc về: bọn mình đi xe Hoàng Long: Cứ 30 phút sẽ có một chuyến. 100k/người.
-Đi lại ở trong Hải Phòng bọn m chọn Grab và đi bộ vì các chỗ ăn cũng gần nhau( nhưng theo m thấy giá trên Grab sẽ đắt hơn so với tự gọi taxi để đi)
🏘️🏘️ Chỗ ở
Bọn mình book phòng qua Agoda: VENTANA HOUSE . Phòng thích phết, chị chủ thân thiện, cô dọn phòng cũng thân thiện nốt, có chỗ để sống ảo cũng ok 800k/5ng/đêm( giá phòng ở Hải Phòng không được rẻ cho lắm).
🍱🍲🥗 Đúng nghĩa FoodTour và Hải Phòng là không lòng vòng nên xuống ga bọn mình đi ăn luôn.
+☀️ Sáng thứ 2
- Đi bộ lại Bánh đa cua cô Yến: 2b Phạm Ngũ Lão: Nước dùng hơi nhạt so với khẩu vị của bọn mình, topping nhiều và ăn cũng khá ok.
- Sau đó bắt xe lại 57 Lê Lợi để ăn cà phê kem trứng nhưng lại đóng cửa nên ăn Com bo bánh mỳ cay+ chè thái ở Bánh mỳ cay Bà cụ luôn. Không ấn tượng bánh mỳ lắm, chỉ thích chè thái vì thơm ngậy mùi nước dừa.
- Sau đó đi bộ tiếp để ăn Nem chua Rán Trung Kiên, ấn tượng bởi lớp vỏ giòn rụm, khác hẳn với vỏ ở nhiều nơi trên Hà Nội. Bọn m ăn thêm chả mực và lạp xưởng nữa.
Tiếp đến là bắt xe quay về chỗ ở để nhận phòng và nghỉ ngơi.
+ 🌧️Chiều
- Tầm 15h30 bọn m đi bộ lại chợ Đổ để tìm gà tần và xiên nướng nhưng tìm không ra, may vẫn tìm được món Nem chua giấm Bà Cụ ở ngã tư Phan Bội Châu và Tôn Thất Thuyết( nhưng không vui là không được ăn tại chỗ mà phải mua mang về)
- Sau đó đi bộ lại ăn Nộm bò khô và chim quay ở 24 Phạm Hồng Thái.
- Lúc này trời bắt đầu mưa 🌧️⛈️ và bọn m lại tiếp tục bắt xe đi ăn ở Chợ Cố Đạo. Đến 55 Trần Nhật Duật ăn Đồ cuốn chấm bỗng nhưng cuối cùng lại chấm nước mắm( chỉ 1 từ là nước chấm ngọt nhưng bù lại đồ cuốn ăn chất lượng đặc biệt là thịt luộc).
+ ☔Tối
Lân la chờ tạnh mưa 2 tiếng ở chợ, bọn m tiếp tục đi thử Ốc Thủy Dương ở 263 Lạch Tray nhưng rất đen là mưa lụt+ tắc đường nên xe không đi được.
- May còn phương án ăn Lẩu Cua Đồng: Tùng Lâm quán 24 Trần Phú ( một quyết định sáng suốt) một đề xuất cho vị trí số 1 về ấn tượng khi ăn ở Hải Phòng, mọi thứ đều xuất sắc và thật sự chất lượng.
Vẫn muốn ăn tiếp nhưng đã quá mệt mỏi về thời tiết, bọn m quyết định cái gì chưa ăn được thì gọi Now ship về phòng. Và cả Ốc Thủy Dương+ Dừa Dầm+ Cà Phê Cốt Dừa đã được ship một cách nhanh chóng. Ấn tượng với cốc dừa dầm vì nhiều dừa tươi và thơm béo nạ.
+ 🌤️Sáng thứ 3
- Bắt xe lại 66 Lê Lợi ăn bún cá cay, topping ngon, nước dùng ổn ăn bát thập cẩm mà chỉ có 25k.
- Không từ bỏ món cà phê kem trứng bọn m quyết định lên mạng tìm và hoá ra quán 57 lê lợi đã chuyển về 83 Mê Linh. Quán này m thấy ăn ngon hơn so với ở Hà Nội.
👂👂P/s Một số địa chỉ ăn trên Foody Hải Phòng hoặc một số bạn review chưa cập nhật lại nên đến nơi sẽ không thấy đâu ạ.
21 người yêu thích
0 bình luận