Cafe xinh xẻo ẩn mình ở Đồng Khởi Part 1

1️⃣0️⃣3️⃣ Dong Khoi Cafe 🍃 Nếu lang thang quận 1 các bạn hãy thử ghé những quán cafe ẩn mình nhé!! 🌱 2 đứa mình lựa ngày nắng đẹp đi lang thang quận nhất chơi nghe nói quán này cũng mới nên ghé vào. 🌱 Các bạn gửi xe ở kế bên Fahasa Nguyễn Huệ rồi đi bộ qua cũng gần nè 🌱 Quán nằm nấp mình trên lầu 3 ở 103 Dong Khoi, 2 lầu dưới bán đồ ăn. 🌱 Chủ yếu bán cafe và các loại trà thôi nè 🌱 Bọn mình đi sớm lúc quán vừa mở cửa lúc 9h sáng ấy. 💥Ưu điểm: Quán mới,xịn,mịn Nhân viên dt lịch sự Không gian decor có nét riêng khá đẹp và hợp với Sài Gòn Là một nơi nhẹ nhàng với view đường Dong Khoi cực xinh và có mảng xanh Nước uống cũng ok về giá và chất lượng Mình thích nhất là quán cũng khá yên tĩnh, chắc hôm mình đến bạn khách nào cũng có ý thức ^^ Cũng có nhiều góc chụp xinh lắm 💥Khuyết điểm Đợt mình đi thấy ttin trên insta ghi 7:00 a.m open mà 9 a.m mình tới thì quán chỉ vừa mở vẫn chưa ready để bán Đi cầu thang lên lầu 3 nên ai không thích đi thang bộ sẽ không vui Menu chưa đa dạng Ít chỗ ngồi 1 tí vì quán cũng nhỏ ♥ Túm lại Ngon-Bổ-Rẻ cùng Vân thì Vân thấy cũng okay để quay lại nè ^^ Hình là Vân uống cafe mía ( nghe lạ hen ) bạn Vân uống trà vải. Giá dao động 35-60k cho 1 món
người yêu thích