FEBRUARY HOMESTAY VŨNG TÀU
Cũng là một câu chuyện muôn thưở về Vũng Tàu thôi các chế ạ.
Em ở Sài Gòn, cứ có thời gian rãnh là nhào ra Vũng Tàu, đơn giản là để hít gió biển và ăn Hải Sản.
Vũng Tàu những ngày cuối tuần thì thôi, kiếm được một căn phòng như ý thì khó mà đôi khi còn bị hét giá nữa ạ.
Nhưng mà đám tụi em cứ hứng lên là đi.
8h đám tụi em gồm 8 người đánh xe ra Vũng Tàu. Đi cao tốc nên nhanh lắm. 1 tiếng 30 phút là đến
Dọc đường tụi em có quẹo váo bánh canh Long Hương. 1 tô 45k ạ. Phải nói là ngon lắm. Thấy hình cũng thường thôi nhưng ăn vào mới thấy sự khác biệt.

Đến Vũng Tàu thì tụi em ghé ngay quá ỐC NỐC trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngon nhất là món ốc hương xào trứng muối... huhu Lo ăn quên chụp hình. Gía cả ở đây cũng phải chăng. Tụi em ăn 8 người mà thiệt hại cũng chỉ có 1.000.000 mấy thôi.

Trong đám tụi em có ông quen với một chuỗi February Homestay tại Vũng Tàu gần đường Nam Kỳ nơi tụi em ăn ốc.
Hix. Nghe Homestay thấy nản. Em thích ở Khách sạn hơn. Nhưng mà đến nơi thì ôi thôi. Em thích lắm
Vì quen nên giá cuối tuần thường là 1.300.000c- 1.500.000. Nhưng Homestay mới mở nên chỉ còn có 1.000.000 1 căn 2 phòng ngủ, 1 bếp , 1 phòng khách, 2 WC .
Gía thơm quá lun1.000.000 chia 8 người tính ra 1 người tiền ở mất có 125k thôi ạ.


Em chụp hình dìm hàng quá. Hic. Nhưng mấy chế biết không ở ngoài cực sạch sẽ và kiểu nó sang sang kiểu chung cư cao cấp ở Sài Gòn mình ấy.
Ở đây xong gắng cày nữa mua căn chung cư ở haha.
Sáng em muốn ngủ nướng không được với bà chị chung phòng. Bả dậy bả kéo cửa sổ ra là ánh sáng với gió biển thổi vào. Mục đích là kiu đi chợ Vũng Tàu. Chợ gần chung cư nên tụi em đi bộ.
Vì chổ em ở có bếp nên mua về nấu, cho tiện mà ngon nữa. Chị quãn lý Homestay chỉ đến Xóm Lưới mua hải sản. Nên đám tụi em chia ra. 2 đứa đi chợ Vũng Tàu, 2 đứa đi lotte mark --> 4 đứa này đi bộ vì mấy chỗ đó gần chung cư tụi em.
Còn mấy anh với 2 chị thì đi Xóm lưới lựa hải sản .
Gía Hải sản ở Xóm lưới rẻ hú hồn (tôm tít 400, ghẹ 250, ốc hương 200, mực 100, sò biển, ốc móng tay.....)

Phòng em đây, mới sáng kéo màng mở cửa sổ hix ><

Đây ạ. Căn em ở có 2 phòng ngủ như thế này. Căn nào cũng 'Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng' ^v^




Đây là bếp ạ. Trang bị đầy đủ. Có cả gia vị trong hộc tủ nữa. Chén đĩa anh chủ cung cấp toàn hàng xịn nhìn như ở nhà dùng vậy.

Đây là phòng khách. Một hồi nữa tụi em kéo bàn ra để ngổi đó ăn luôn, Mặc dù có bàn ăn đẹp nhưng tụi em thích ngồi ở dưới sàn cho thoải mái


Ghẹ vừa lên lựa sướng nè các chế


Ham hố lựa nên chỉ chụp có nhiêu , với sợ rớt điện thoại nên các chị ấy chụp ít ạ.
Về nhà nấu ăn xong chiều đến đám tụi em đi dạo biển Vũng Tàu

Đường Vũng Tàu sạch mà đẹp quá ạ

Dạo biển xong tụi em về phòng đi bơi ạ. Đối diện căn chung cư. Có hồ bơi như trong ảnh ạ,chỉ cần bước qua đường là đến.
Phí 1 người là 20.000 đ ạ. (Phí này dân cư hay khách đều như nhau nhe)
❤️

Dạ. Mục tiêu của bài Review này là em muốn share với mọi người về một nơi nghỉ mới tại Vũng Tàu. Chính em đã trải nghiệm và cảm thấy hài lòng
Bản thân em là người khó ăn, khó ở nhưng mà ở đây em cực kỳ thích.
Anh chị chủ dễ thương - gọi điện hỏi thăm tụi em có cần gì thì báo ảnh cho người đến giúp , có gì không hài lòng nói anh í.
Hằng ngày thi có cô dọn vệ sinh
Cực sạch sẽ - tiện nghi
Đặc biệt là giá cả rất là hợp lý.
Anh chủ mới khai trương nên có giàm giá trong mùa hè này.
Các chế chứ ghé tham khảo nè
Fanpage : https://www.facebook.com/februaryhomestay/


