Fanny - Kem Pháp lãng mạn đẹp hình thức ngon đến nội dung
Em là tín đồ món ngọt á... Kem ở đây nhìn chung tạm ổn, dĩ nhiên em không thích lắm và chưa bao giờ là sự ưu tiên nhưng em cảm tình vì khâu decor quá chừng hoành tráng lệ, nhìn hông nỡ ăn luôn nè.
Chi nhánh này khá rộng nha cả nhà, thoải mái thoáng mát
5h chiều chui vào đây nhìn mọi người kẹt xe xuôi ngược mới thấy mình đã lắm á
Thích mấy cái trái cây minh họa bên trên quá
Mấy loại kem cây này cũng vui vui he
Có cả bánh ốc quế đủ size nè
Set-up cũng đơn giản
Kem sầu riêng, hông thơm lắm, decor trái nho thấy hơi buồn cười : )
Spring Rolls 130k, kem được cuộn lại thành nhiều lớp, khá béo, ngon nhưng decor hơi te tua bầy nhầy ha
Lẩu kem phô mai 149k, vị được tùy thích nha. Nọc chọn Socola Ớt, Lý chua đen, Trà xanh, Táo xanh và Dâu trộn
Trái cây tươi xiên que ăn cùng bánh và sốt phô mai bao sướng, hehe : 0
La Fete 149k, kem trái cây chua chua ăn cùng bánh phô mai Oreo cũng đúng bài lắm nha, mặp mặp mặp
Cận cảnh hấp dẫn
Lotus 149k, món này em mê nè vì decor quá đẹp, như cơm chiên lá sen, độc đáo lại không ngán vì có cả hạt sen và củ sen ăn giòn bùi đã ghê lắm
Cánh hoa được mần từ Chocolate trắng, khéo ghê he
Đẹp mọi góc đô, ngon mọi khía cạnh luôn
Vẫn còn hơi thèm : )
Full Menu đây cả nhà nhe
Có rất nhiều sự lựa chọn và em thấy Fanny cũng ổn, có vẻ đôi chút bình dân vì kem hộp bán tràn lan và chưa có vị kem nào nổi tiếng và đột phá nhưng quá ưng khâu trình bày, em yêu bằng mắt nên vậy đó. Hehe : )