Fan bột chiên đâu rồi, điểm danh nè!

Hôm qua mình đột nhiên thèm món “bột chiên” gì đâu luôn á. Nên quyết định dạo vòng vòng kiếm quán có bán buổi sáng, thì mình vô tình thấy quán “Bột chiên 239 - Xóm đất”. Nên ghé vào ăn thử luônnnn, lúc mình ghé là tầm 10 giờ sáng hơn nhưng quán vẫn còn mở cửa. ✓Quán có nhiều món lắm ạ, từ bột chiên cho đến điểm tâm sáng, rất đa dạng. Thì tụi mình đã gọi món Bột chiên 2 trứng (25k) và bột khoai môn chiên (27k) và một đĩa điểm tâm đặc biệt (40K). Theo cảm nhân của mình thì bột chiên giòn, thơm ngon nhưng nước chấm pha hơi nhạt. Quán có bán thêm nước sâm bông cúc, mía lau và nước ngọt, thì mình đã thử uống mía lau (12k) khá ngon đậm đà vị, thanh lọc cơ thể. ✓Điểm thiếu sót là quán còn khá bé, không đủ chỗ ngồi nên đám mình phải ngồi ngoài nắng và phục vụ món khá lâu. Tuy nhiên, bù lại cô chủ quán chuẩn người Hoa nên vô cùng hoạt bác, siêu dễ thương luôn. Tụi mình xin thêm tí đường, tí hành, tí đu đủ cũng rất nhiệt tình vui vẻ cho thêm, còn hỏi muốn thêm thì cứ nói cô. Tóm lại bột chiên ở quán ăn khá ngon, mọi người nên thử khi ra về cô có đưa cho mình một cái card nhỏ để lần sau có thể order quán ship qua mà không cần ra quán ngồi nắng nữa, thì mình có thêm ảnh tấm card, mọi người có thể qua đó liên hệ với quán nha. 💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình chụp, là ảnh chính chủ.
người yêu thích