Fan bò lá lốp nè....
Mí bà thích ăn lá lốt như tuiiii hem, nhắc tới là thèm liền à. Đây là quán lá lốt rất lâu đời trong khu quận 6 này đó nhe, quán tên là “Bò lá lốp Thanh Vy”. Ta nói quán bán mà hôm nào tới cũng đông luôn nghe, giá vừa rẻ mà còn ngon nữa.
✓ Về không gian và thiết kế:
Theo mình không gian quán tương đối không lớn nên quán đã mở thêm một tiệm kế bên để khách ngồi được rộng rãi, có thêm nhiều không gian cho khách. Do là quán mở từ ngày xưa rồi nên quán không có trang trí hay gì hết, chỉ bố trí bàn ghế để các bạn đến ngồi ăn vậy thôi ấy. Ngồi ăn mà ngửi mùi bò cuộn trong lá lốp thơm phức, nức cả mũi, haha. Mình cũng để xe dọc theo bên lề luôn nhen và tự giữ xe đó nghen.
✓Về đồ ăn và giá cả:
Mình phần bò lá lốt/ hay mỡ chày đồng giá là 40k và ly trà đá là 3k/ly. Chất lượng của đồ ăn ngon xĩu lên, xĩu xuống với bò được nướng chín vừa phải, thịt mềm theo từng sớ thịt. Trên măm có rau các loại thêm các miếng bánh hỏi nóng hỏi siêu ngon, không quên kèm theo đậu phộng mỡ hành, chài ơi nhắc tới là thấy thèm gòi mà. Về phần menu khá đa dạng có thêm cả xôi nữa, mề gà nước nè, chân gà nướng,... ta nói đủ thứ hết trơn.
✓Thái độ phục vụ thì không được tốt cho lắm, các bạn nhân viên cứ lạ lạ sao ấy không có nhiệt tình như các quán ăn mình đã từng đi, mình cũng không hiểu rõ sao nữa ý.
💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình chụp, là ảnh chính chủ.
người yêu thích


