EP1: NHỮNG NGÀY ĐẦU Ở BANGKOK - ĂN GÌ VÀ LÀM GÌ

Chào mọi người. Hiện tại mình đang tham dự 1 chương trình tình nguyện ở Thái, kéo dài gần 2 tháng. Tranh thủ những khoảng thời gian rảnh, mình xách con máy ảnh đi đây đó để chụp choẹt và trải nghiệm. Mình dự định làm 1 loạt bài để review 1 cách khách quan và chi tiết nhất cho các bạn có ý định đi Thái trong tương lai, hy vọng được mọi người ủng hộ. EP1: NHỮNG NGÀY ĐẦU Ở BANGKOK - ĂN GÌ VÀ LÀM GÌ 👉Vé máy bay: Mình book vé máy bay trước tầm 1-2 tháng, mua được vé hạng Eco của Vietnam Airlines giá 4tr616k/khứ hồi, được 30kg hành lý ký gửi và 7kg hành lý xách tay. Vietnam Airlines, Vietjet, Thai Airways là những hãng sẽ đáp ở sân bay Suvarnabhumi (BKK), là sân bay mới của Bangkok, có hệ thống tàu điện ngay trong sân bay để di chuyển về trung tâm thành phố. Nếu các bạn đi của Air Asia, Nok Air hoặc Thai Lion thì đáp ở sân bay Don Muang, ra khỏi sân bay bắt xe bus số A1 về Mochit mới có BTS để đi vào trung tâm thành phố nhé. 👉Di chuyển ở Bangkok: Giao thông ở Bangkok khá hỗn loạn với nhiều làn xe, thường xuyên kẹt cứng kể cả không phải giờ cao điểm. Phương tiện di chuyển thông thường là xe hơi, taxi, tàu điện (BTS và MRT), xe bus. Trong đó BTS và MRT là an toàn và dễ đi nhất. Tuk tuk chỉ có ở những khu vực du lịch và cũng chỉ có khách du lịch mới đi phương tiện này. Trước khi đi nên trả giá thật kỹ vì các bác tài hay nói thách lên 2-3 lần thậm chí 4 lần. Đặc biệt cẩn thận khi đi Tuk Tuk là không nên đi 1 mình, nên đi tầm 1 nhóm bạn ít nhất 2 người trở lên, vì đã có nhiều bài phốt các tài xế Tuk Tuk lừa gạt và đe dọa khách đi xe. Taxi ở Bangkok cũng là phương tiện khá thông dụng. Tuy nhiên trước khi đi nên deal giá với tài xế trước, nếu cần thiết thì ghi âm lại cuộc trò chuyện với tài xế khi chốt được giá, tránh trường hợp bị bắt chẹt giá đội lên cao khi đến nơi. Các bác tài thường không chịu bật đồng hồ để muốn ăn được tiền cao hơn nên các bạn lưu ý nhé. Xe bus: An toàn, giá rẻ, nhưng thời gian bị giới hạn và khó đi cho các bạn vì tiếp viên và tài xế thường không biết nói tiếng Anh. Grab: An toàn nhất, dễ đi nhất nhưng giá đắt nhất. 1 cuốc Grab car thường rơi vào tầm 80 Baht trở lên. BTS: Tàu điện trên không, khá phổ biến ở khu vực new center (trung tâm mới) của Bangkok. Cách đi khá dễ: Đầu tiên các bạn đến trạm BTS gần nhất, đến quầy bán vé hoặc máy bán vé tự động để check giá. Có 1 sơ đồ các trạm tàu kèm giá vé ở khu vực này. Sau đó xếp hàng mua vé, chọn trạm cần xuống. Vé là 1 cái thẻ giống như thẻ ATM vậy. Sau khi mua vé đi theo hướng mũi tên trên bảng chỉ dẫn đến line kiểm soát, quẹt thẻ lên đầu kiểm soát rồi giữ thẻ, ra xếp hàng lên tàu. Chú ý thông báo đến trạm và điểm chuyển (Có 2 line là Silom line màu xanh dương và Sukhumvit line màu xanh lá. Các bạn lưu ý trạm mình xuống thuộc line nào để đến điểm chuyển thì đổi tàu), khi nào đến trạm cần xuống thì cầm thẻ ra chỗ kiểm soát, quẹt 1 lần nữa rồi bỏ thẻ vào khe ở trụ kiểm soát là đc. 👉Chinatown - Đường Yaowarat: Chinatown thực chất là cả 1 khu vực khá rộng, tập trung người gốc Hoa sinh sống. Tuy nhiên khu vực nổi tiếng mà mọi người biết đến là đường Yaowarat, nằm sau lưng Wat Traimit. Vì là khu vực tập trung du lịch, nên hầu như món ăn chơi nào cũng có. Tuy nhiên giá mặt bằng chung khá cao. Mình và bạn mình đã tốn 300 Baht cho 1 vỉ 2 múi sầu riêng, trong đó có 1 múi bị chua. Yaowarat nằm ở khu vực Old Center, không có hệ thống tàu điện đi qua nên mọi người chỉ có thể book Grab hoặc taxi thôi nhé. 👉Nhà hàng Pad Thai Thipsamai: Nhà hàng này anh Khoai có từng đến ăn rồi, nằm gần khu Yaowarat luôn (Tầm 1-2km). Nhà hàng nằm kế bên tiệm ăn Jay Fai đạt sao Michellin nha mọi người. Nhà hàng mở đến tận 1h sáng nên cứ thong thả không cần gấp Xếp hàng rất đông và lâu. Mình và bạn mình phải chờ tổng cộng 2 tiếng rưỡi mới có bàn để ngồi. Bù lại cách phục vụ thân thiện và chuyên nghiệp, món ăn được dọn lên cũng nhanh, chỉ tầm 5p sau khi order là có. Món ăn làm nên tên tuổi của nhà hàng là Pad Thai bọc trong trứng, với nước sốt gạch tôm đặc trưng. 1 phần Pad Thai bọc trứng với 2 con tôm ở trên là 120 Baht, nước suối 15 Baht. Sợi Pad dai vừa, thấm gia vị, ăn rất thích. Tính đến thời điểm này thì dĩa Pad Thai ở đây là dĩa ngon nhất (và cũng là đắt nhất) mình từng ăn. 👉Tiệm giò heo của người Hoa và đường Silom: Địa chỉ: 492/6 Soi Charoen Krung 49, Khwaeng Suriya Wong, Khet Bang Rak. Địa chỉ này rất dễ đi nhé. Search trên google map là ra. Có thể book Grab để đi. Tiệm này mình đi ăn theo sự review của anh Khoai. Tiệm chỉ có tên tiếng Thái nên mình không biết tên gì, nhưng đến nơi thì cực kỳ đông, có cả 1 hàng dài xếp hàng (Mua mang về mới phải xếp hàng, ăn ở lại thì chỉ cần nói nhân viên rồi vào bàn ngồi thôi). Quán mở từ 8h sáng đến 1h trưa, nhưng lúc 10h mình đến thì đã hết hầu như các món (giò, móng, nội tạng), chỉ còn lại duy nhất món thịt ba chỉ hầm. Thiệt hại 62 Baht cho 1 phần ba chỉ hầm, 2 dĩa cơm. Từ quán này có thể đi qua để dạo quanh đường Silom. Khu Silom khá gần phố đèn đỏ Patpong, mọi người nếu thích có thể search địa chỉ để tham quan thử, tuy nhiên nên cẩn thận, vì có khá nhiều phốt về khu vực này như lừa đảo, trấn lột khách du lịch rồi. 👉Nơi ở: Mình book phòng ở Hostel Cloud on Sala Daeng nằm ngay khu Silom, gần trạm BTS Sala Daeng (Link google map: https://goo.gl/maps/kwYDv13i6jjHvN3f6), 1 giường trong phòng dorm có giá khoảng 250 Baht/đêm. Hostel trang trí đẹp, theo phong cách Trung Hoa cổ điển. Dịch vụ khá ổn, nhân viên thân thiện, có bao luôn bữa sáng, địa chỉ cũng gần BTS và 7/11, tuy nhiên wifi không thể sử dụng được dù hiển thị đầy sóng. Mọi người cân nhắc nhé. Hẹn gặp mọi người ở EP kế tiếp về chuyến tham quan Ayutthaya nhé 📷 Cre: https://www.facebook.com/groups/anuongdulich/permalink/1565702873559657/
người yêu thích