English Tearoom

Bước vô quán ấn tượng là mùi tinh dầu sả rất thơm,dễ chịu,có bé nhân viên tươi cười vui vẻ chờ sẵn ở cửa để đón tiếp mình,bé tư vấn các loại trà khá nhiệt tình,thấy mình bối rối ko biết chọn bánh gì vì lần đầu đến thì bé giới thiệu tên bánh gì quên mất rồi (hình bánh phía dưới) khá ngon đấy. Mình đi chung với bạn gái và bạn gái mình kêu bánh vị chanh dây cũng khá ngon,bánh ko quá ngọt khiến mình khó chịu đâu Mình chọn vị trà trái cây hương cam,mình ko phải người thích trà nhưng bạn gái mình rất thích uống trà,bạn ấy uống rất thích vị của Partea. Chắc chắn mình sẽ ghé vài lần tới nữa
13 người yêu thích 0 bình luận