Em xin chia sẻ góc đọc sách và ăn trưa của em

Em chạy baemin mỗi ngày hết giờ cao điểm buổi trưa hay tìm những quán khách hay đặt nhiều mà đặt lại nhiều lần và không có khuyến mãi vẫn đặt thì quán đó sẽ ngon (quan điểm cá nhân của em là vậy). Gần đây em hay ăn ở quán Anh Thương này quán chỉ bán mang đi và delivery chứ không có chỗ ngồi do em lấy đơn mỗi ngày nên mượn cái ghế ra ngoài ngồi vừa ăn vừa đọc sách 🙂. => Quán có món chính là mì quảng trộn với nước sốt gì đó đổ sốt vô rồi trộn lên như bún thịt nướng vậy ăn rất ngon em không biết tả sao nữa, mua cho mấy người rồi ai cũng khen và kêu mua nữa, hình trên là em ăn mì gói trộn cũng ngon không kém. Món nữa là cơm gà xối mỡ ngoài giòn trong mềm không hôi, hạt cơm tơi ra từng hạt không quá khô không quá ướt độ ẩm vừa phải, xin thêm sa tế ngọt kiểu miền trung phết lên miếng gà chỉ hơi the the thôi cảm giác ảm nhiên tiêu hồn phản như tinh gia vậy 🙂. Còn mấy món kia có vẻ cay cay do bị đau bao tử nên không dám trải nghiệm => Quan trọng là giá cả rất bình dân khoảng 30k 40k thôi với kinh nghiệm 2 năm giao hàng ăn uống em đánh giá 0,69 sao michelin 😀.
người yêu thích