EM RÌ VIU CẦN THƠ ĐƯỢC KHÔNG Ạ .............
cái này là cảm nhận của em về chuyến cần thơ 3 ngày 2 đêm ạ
em đi xe máy 10h xuất phát từ hcm tới cần thơ là 2h nhé.
em ở GẠO HOME STAY trên đường trần hưng đạo. phòng của em có ban công giá là 405k/ ngày ở đây gần trung tâm , đầu ngõ có quán trà sữa, bánh ngọt, đối diện có bán bò và bánh mì vào buổi sáng khá là ngon. Chủ home stay này trẻ nên khá là thân thiện có tủ lạnh riêng mỗi phòng nước bánh đầy đủ. Dưới có mì gói pla pla thấy rất thích luôn nha.
_ ĂN UỐNG:
buổi tối mình có ăn đồ nướng và trà sữa , khô nướng ở đường đi bộ giá thì từ 10k-50k tuỳ loại
ăn lẩu và nướng 79k quán trên đường Mạc Thiên Tích tên quán là 3CE ăn quá trời như hình là 329k
ăn bánh mì ma đối diện vincom hẻm 20 nguyễn trãi ( lưu ý ăn sau 9h mới đúng nha) trước 9h là 1 ng khác bán nhé
mình mua vé đi chợ nổi 50k 4 điểm ( chợ nổi, lò hủ tiếu, vườn trái cây ( vé cổng 20k có 1 đĩa trái cây và không được hái gì tại vươn), lò hủ tiếu ( trước cổng có kem đậu 5k, đá bào 10k ngon nha), rồi ghé vô cái chổ bán đặc sản thì mình ăn thử và thấy giá khá là đắt so với bên ngoài.
bún mắm tên quán là 173 trên đường 30/4 nhé giá 45k tô đầy đủ ngon và no luôn
ngoài ra mình có đi chùa ông, chùa khơ me thì phải đối diện sensi city
buổi sáng ăn cơm sườn ở kế bên trường ngô quyền không có tên nhưng ổn áp lắm luôn
mua khô hay cá thì mua kế bên quán cf chợ cổ hàng dừa giá ok mà chị này thật thà ( mua buổi sáng)
còn nhiều chổ nữa như là mua trái cây thì ở đường đề tha pla pla ai có hỏi gì thì cmt nhé chứ nhiều quá mình ko kể hết
người yêu thích


